Giáo Xứ Đồng Nhân: Mừng Chúa Phục Sinh Và Khai Mạc Ngày Chầu Lượt Thay Giáo Phận

Vào lúc 7h00 sáng Chúa Nhật, ngày 20.04.2025, giáo xứ Đồng Nhân đã long trọng cử hành Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh do Cha Giuse Lê Quốc Chinh – cha quê hương và hiện là cha giáo lớp Thần 1, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội – chủ tế.

Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Giuse Trần Trung Phụng, OFM (cha linh hướng khoa Thần học, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội); Cha Đaminh Nguyễn Văn Khang (giám đốc nhà ứng sinh Phêrô Nguyễn Văn Tự); Cha xứ Đaminh Nguyễn Như Khuê; quý thầy chủng sinh lớp Thần 1, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội; Thầy xứ Giuse, quý dì xứ, cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ Đồng Nhân và giáo họ Nguyệt Cầu.

Hòa trong niềm vui của ngày đại lễ, giáo xứ Đồng Nhân cũng chính thức khai mạc ngày Chầu lượt thay Giáo phận, đại diện cho toàn thể Giáo phận dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, tri ân, đồng thời cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức cha giáo phận, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

Trong Thánh lễ khai mạc ngày Chầu, Cha Đaminh Nguyễn Văn Khang đã chia sẻ sâu sắc về hai hình ảnh “tối” và “sáng”. “Tối” là biểu tượng của sự mù lòa, khó khăn, bấp bênh, những nỗi thất vọng trong hành trình đời sống.

Mỗi người đều có những khoảnh khắc tối tăm trong đời mình. Còn “sáng” là lúc ta nhận ra Chúa, nhận ra anh chị em mình bằng đôi mắt của tình yêu thương.

Cha cũng gợi lại hình ảnh bà Maria Mađalêna trong bài Tin Mừng Phục Sinh – người đã bước ra từ bóng tối để đi vào ánh sáng. Qua nhân vật này, ngài mời gọi mỗi người hãy biết tìm đến những chứng nhân đức tin trong những lúc đức tin bị lung lay, như bà Maria đã tìm về các tông đồ khi thấy ngôi mộ trống, để được nâng đỡ và củng cố đức tin.

Trong bầu khí thiêng liêng của ngày Chầu lượt, Cha Đaminh tha thiết mời gọi cộng đoàn không chỉ ngắm nhìn tấm bánh Thánh trên bàn thờ, mà là chiêm ngắm chính Chúa Giêsu Kitô – Đấng đã chết và đã phục sinh vinh hiển. Ngài mời gọi: “Hãy đến ở lại bên Chúa, để Chúa cũng đến ở trong chúng ta, ở cùng gia đình ta, giáo xứ ta, giáo phận ta. Hãy ưu tiên lo việc nhà Chúa, để rồi Chúa cũng chăm sóc những công việc của mỗi người chúng ta.”

Sau Thánh lễ, các giới và hội đoàn trong giáo xứ và giáo họ đã luân phiên suy tôn Chúa Giêsu Thánh Thể suốt ngày trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Đến 18h30, Thầy xứ Giuse Đinh Văn Tân đã ban phép lành Thánh Thể, kết thúc các giờ chầu thánh thiêng.

Lúc 19h00, Thánh lễ Tạ ơn bế mạc ngày Chầu lượt được cử hành, mở đầu với nghi thức rước trứng Phục Sinh. Các em thiếu nhi – tay cầm những quả trứng Phục Sinh tượng trưng cho sự sống mới, sự sống phục sinh trong Đức Giêsu Kitô – đã tiến bước trong niềm hân hoan mừng Chúa khải hoàn.

Thánh lễ được cử hành sốt sắng với sự hiện diện của Cha xứ Đaminh, Thầy xứ Giuse, quý dì xứ cùng cộng đoàn tín hữu.

Trong bài giảng, Thầy xứ Giuse đã chia sẻ về hành trình của hai môn đệ trên đường Emmau – những người đã không nhận ra Chúa dù Ngài đang đồng hành bên cạnh. Thầy nhấn mạnh: “Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta nhiều khi không nhận ra Chúa trong những lúc khổ đau, bấp bênh. Nhưng chính lúc đó, Chúa vẫn ở đó, vẫn âm thầm bước đi bên cuộc đời mỗi người.”

Ước mong rằng, qua niềm vui Phục Sinh và ngày Chầu lượt thay Giáo phận, mỗi người tín hữu thêm siêng năng tham dự Thánh lễ để hiểu, để cảm nhận và để yêu mến Chúa sâu sắc hơn mỗi ngày.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục đồng hành và nâng đỡ giáo xứ Đồng Nhân nói riêng, cũng như Mẹ Giáo phận Bắc Ninh nói chung, để Tin Mừng Cứu độ của Chúa được triển nở ngày một sâu rộng trên mảnh đất quan họ thân yêu này.

BTT Gx Đồng Nhân