Giáo xứ Hoà An: Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Hồng Ân Rước Lễ Lần Đầu
Chúa Nhật hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng kính Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, một ngày đặc biệt để các tín hữu hướng lòng về Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Trong tâm tình đó, cộng đoàn giáo xứ Hoà An hân hoan cử hành ngày Rước lễ lần đầu của các em thiếu nhi – những tâm hồn bé nhỏ lần đầu tiên được đón rước chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng.
Bí tích Thánh Thể- Mầu nhiệm của tình yêu, là món quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta trong bữa Tiệc Ly: “Này là Mình Thầy… này là Máu Thầy, sẽ đổ ra vì anh em.” Qua tấm bánh nhỏ bé và chén rượu nồng, chính thân Mình và Máu Chúa đã trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta mỗi ngày trên hành trình sống đức tin giữa đời.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa không chỉ nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện sống động của Ngài nơi Bí tích Thánh Thể, mà còn mời gọi mỗi người sống hiệp nhất, yêu thương và hy sinh – như chính Chúa đã yêu đến cùng.
Trong thánh lễ hôm nay, các em thiếu nhi đã được lãnh nhận hồng ân rước lễ lần đầu sau những tháng ngày học hỏi giáo lý, siêng năng tham dự thánh lễ và tập tành sống đời sống đạo. Đây không chỉ là một dấu mốc thiêng liêng trong đời sống đức tin của các em, mà còn là niềm vui lớn lao cho gia đình, cha mẹ, người đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Những bước chân rụt rè tiến lên bàn thánh, những đôi tay bé nhỏ chắp lại cung kính đón lấy Mình Thánh Chúa… là hình ảnh đẹp và đầy xúc động – bởi nơi đó, chính Chúa đang đến và ở lại trong tâm hồn các em.
Ước mong rằng, qua ngày rước lễ lần đầu hôm nay, các em sẽ luôn giữ được ngọn lửa đức tin sốt sắng và tình yêu Thánh Thể trong suốt cuộc đời mình. Đồng thời, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để các em mỗi ngày được lớn lên “về vóc dáng, về ân sủng trong ơn nghĩa của Thiên Chúa”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ngự vào tâm hồn chúng con – để chúng con sống với Chúa, sống nhờ Chúa và sống cho Chúa mỗi ngày trong đời.
Gx Hoà An