Giáo xứ Lập Trí: Thánh lễ Xưng tội và Rước lễ lần đầu

“Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51) – Lời của Chúa Giêsu như một lời hứa ngọt ngào dành cho những tâm hồn đơn sơ, khao khát sự sống đời đời nơi Người. Và tối ngày 10 tháng 7 năm 2025, tại ngôi thánh đường giáo xứ Lập Trí, lời hứa ấy đã được chạm đến một cách thật sống động qua Thánh lễ Xưng tội và Rước lễ lần đầu của các em thiếu nhi – một cột mốc đầy thiêng liêng và cảm động trong hành trình đức tin của đời người.

Sau nhiều tháng ngày miệt mài học hỏi giáo lý, được dẫn dắt và nâng đỡ bởi cha xứ, quý sơ và các anh chị giáo lý viên, các em đã được chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hai Bí tích cao trọng: Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể – vốn là nguồn mạch và chóp đỉnh trong đời sống người Kitô hữu.

Trước khi bước vào Thánh lễ, các em đã sốt sắng đến với tòa giải tội. Từ nơi đó, từng tâm hồn thơ trẻ thành tâm dâng lên Chúa những lỗi lầm vụng dại của tuổi học trò. Với lòng thống hối chân thành và tâm hồn đơn sơ, các em đã được giao hòa cùng Thiên Chúa và Hội Thánh, như những đóa hoa được gột rửa bởi sương mai ân sủng, sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng lần đầu tiên.

Thánh lễ được cử hành cách trang trọng và sốt mến, do cha xứ Giuse chủ tế, cùng sự đồng tế của cha quê hương Đaminh. Hiệp thông trong Thánh lễ là đông đảo cộng đoàn, quý phụ huynh và các em thiếu nhi, đặc biệt là những ánh mắt háo hức, những trái tim thổn thức của các em Ấu nhi đang chuẩn bị bước vào thời khắc thiêng liêng nhất.

Trong phần chia sẻ, cha quê hương đã nhấn mạnh rằng: rước lễ lần đầu không chỉ là một nghi thức, nhưng là sự kết hiệp sâu xa – nơi mỗi em mặc lấy Chúa Giêsu, trở nên một với Người. Từ đó, mỗi em trở thành một mối phúc bình an, được sai đi để gieo rắc yêu thương và ánh sáng giữa đời.

Giây phút các em tiến lên bàn thánh – tay chắp lại, ánh mắt sáng trong, môi khẽ mỉm cười – là khoảnh khắc mà cả đất trời như lặng lại. Lần đầu tiên trong đời, các em được rước lấy Mình Thánh Chúa – nguồn sống, tình yêu và sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa. Đó là giây phút đầy huyền nhiệm, khắc ghi vào tâm hồn non trẻ một dấu ấn không thể phai mờ.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập tâm tình tạ ơn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, đồng hành trên từng chặng đường đức tin phía trước, để các em lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, trở nên những Kitô hữu trưởng thành, thánh thiện và chan chứa lòng yêu mến.

Nguyện xin mỗi em hôm nay sẽ thực sự trở thành một mối phúc lành – mang niềm vui và ánh sáng của Chúa đến với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Và mong rằng, từ Thánh lễ hôm nay, sẽ nở hoa nhiều ơn gọi và những đời sống thánh hiến trong tương lai – bắt đầu từ một lần rước Chúa Giêsu vào lòng bằng tất cả tình yêu thơ ngây.

Gx Lập Trí