Giáo Xứ Ngô Khê: Thánh Lễ Tạ Ơn, Tri Ân Và Chia Tay Cha Xứ Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật XXIX Thường Niên, cũng là ngày toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền giáo, cộng đoàn giáo xứ Ngô Khê đã sốt sắng quy tụ bên nhau để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cùng hướng lòng về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đồng thời, đây cũng là Thánh lễ tạ ơn, tri ân và chia tay Cha xứ Đaminh Nguyễn Xuân Trường, kết thúc sứ vụ mục tử của ngài tại giáo xứ Ngô Khê.

Thánh lễ được cử hành lúc 19 giờ tối Chúa Nhật, ngày 19/10/2025, với sự hiện diện đông đủ của các hội đoàn, quý chức, thiếu nhi, giới trẻ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bầu khí phụng vụ trang nghiêm, sốt sắng nhưng cũng chan chứa nỗi xúc động – một Thánh lễ mang đậm tâm tình biết ơn và lưu luyến.

Trong bài giảng, Cha Đaminh đã chia sẻ những tâm tình thân thương và chân thành về hành trình 7 năm gắn bó cùng giáo xứ Ngô Khê: “Đây quả là những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Bảy năm là thời gian gắn bó giữa con và cộng đoàn – giữa tình yêu nối kết tình yêu – chứng kiến những mầm giống đức tin được sinh ra, triển nở, và cả những lúc chia ly từ biệt.”

Cha cũng gửi gắm lời nhắn nhủ sâu sắc: “Không ai muốn nói lời chia tay. Nhưng trong đức tin, cộng đoàn chúng ta chọn sống vâng phục thánh ý Chúa, để con được lên đường thi hành sứ vụ mới theo sự sắp xếp của Bề Trên.”

Sau Thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn đã thay mặt toàn dân giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân cha xứ Đaminh bằng những lời nói chân thành và những vần thơ mộc mạc mà thấm đượm nghĩa tình. Toàn thể cộng đoàn cùng hòa vang bài ca cảm tạ, gửi trọn tiếng hát yêu thương và lời biết ơn sâu sắc đến vị cha chung của mình.

Suốt những năm tháng phục vụ, cha Đaminh đã không quản ngại gian khó, luôn tận tâm vun đắp đời sống đức tin cho đoàn chiên. Gương sống khiêm nhu, yêu thương và hết mình vì người khác của cha đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Hình ảnh người mục tử hiền lành, gần gũi ấy sẽ mãi là một phần ký ức đẹp đẽ trong tâm khảm các thế hệ con dân Ngô Khê.

Cuối Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo xứ một vị mục tử đầy lòng nhiệt huyết, quảng đại, vị tha và yêu thương. Xin Chúa chúc lành, gìn giữ và thêm sức cho cha trên hành trình sứ vụ mới.

Ngô Khê đất mẹ hôm nay,
Mở mang giáo xứ ngày ngày hát vang.
Hơn mười đoàn thể vững vàng,
Một lòng son sắt, vững vàng đức tin.
Là công Cha xứ Đaminh,
Bảy năm miệt mài, gánh vác hy sinh.
Ơn này xin mãi khắc ghi,
Cho đoàn dân xứ đời đời nhớ ơn.

BTT Gx Ngô Khê