Giáo Xứ Ngọc Lâm: Thánh Lễ Bế Mạc Triển Lãm Phép Lạ Thánh Thể (17.01.2026)

Ngày 17 tháng 01 năm 2026, tại nhà thờ giáo xứ Ngọc Lâm, Thánh lễ bế mạc Triển lãm Phép Lạ Thánh Thể đã được cử hành trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm, với sự hiện diện của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Bá Hiển và cha phụ tá Giuse Trần Văn Tư.

Tuần triển lãm khép lại với một lời mời gọi sâu xa dành cho cộng đoàn: trở về với điều cốt lõi của đức tin – Đức Giêsu Thánh Thể đang thật sự hiện diện giữa chúng ta. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha phụ tá Giuse Trần Văn Tư nhấn mạnh rằng điều quan trọng không phải là nhớ được bao nhiêu phép lạ, nhưng là nhận ra và tin vào sự hiện diện thật của Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Giáo Hội không đặt nền tảng đức tin trên các phép lạ; phép lạ chỉ là dấu chỉ giúp con người thức tỉnh và quay trở về với đức tin sống động. Thánh lễ bế mạc được cử hành trùng với ngày cách đây 13 năm – ngày 17.01.2013, khi mái nhà thờ Ngọc Lâm bị sập. Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đồng thời kín múc niềm hy vọng và sự nâng đỡ nơi Đức Giêsu Thánh Thể – nguồn sự sống và ủi an.

Tin Mừng được công bố trong Thánh lễ một lần nữa khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” Thánh Thể không chỉ là biểu tượng, nhưng là nền tảng của đức tin Kitô giáo, mời gọi mỗi người ở lại trong Chúa, để Ngài hiện diện và biến đổi đời sống hằng ngày. Kết thúc tuần Triển lãm, giáo xứ Ngọc Lâm tha thiết nhắn nhủ mỗi tín hữu: đừng để những ngày hồng ân này chỉ dừng lại ở cảm xúc hay ký ức, nhưng trở thành một khởi đầu mới trong đời sống đức tin.

Ước mong mỗi người biết dành thời gian nhiều hơn cho Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, và để sự hiện diện âm thầm của Chúa Giêsu Thánh Thể thấm sâu vào đời sống gia đình, công việc và các mối tương quan hằng ngày, hầu đời sống Kitô hữu ngày càng được đổi mới và sinh nhiều hoa trái.