Giáo xứ Vân Cương: Mừng Kính Thánh Anrê Phú Yên – Bổn Mạng Giáo Lý Viên Và Huynh Trưởng

Ngày 26 tháng 7 năm 2025, trong niềm hân hoan và tâm tình tri ân sâu xa, xứ đoàn Maria Goretti – Giáo xứ Vân Cương đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo trẻ tuổi, người môn đệ đầu tiên của cha Alexandre de Rhodes. Ngài cũng chính là bổn mạng của các giáo lý viên và huynh trưởng – những con người đang ngày đêm âm thầm, tận tụy trong sứ mạng gieo truyền Tin Mừng tại các giáo xứ, giáo họ.

Chương trình mừng lễ được tổ chức xuyên suốt cả ngày, không chỉ là dịp gặp gỡ giao lưu, mà còn là cơ hội quý giá để thắt chặt tình huynh đệ giữa các anh chị giáo lý viên trong và ngoài giáo xứ. Buổi sáng diễn ra các hoạt động: chào cờ, tĩnh tâm, xưng tội, trò chơi thi đua và phần thi Tin Mừng. Buổi chiều tiếp nối với cuộc họp tổng kết, Thánh lễ và tiệc mừng huynh đệ.

Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ trọng thể do Cha Quản hạt Giuse Trần Văn Chỉnh chủ sự. Cùng hiện diện và đồng tế có Cha xứ Giuse, Cha Tuyên úy Hiệp đoàn, Cha Giuse – chánh xứ Yên Tập, quý cha đồng tế, cùng đông đảo anh chị giáo lý viên đến từ các giáo xứ: Yên Thịnh, Lực Tiến, Đồng Chương, Tân Bình và Đức Bản.

Trong bài giảng, Cha Tuyên úy đã nhấn mạnh: “Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy đem mạng sống báo đền mạng sống.” Lời mời gọi ấy đã trở thành ngọn lửa thiêng khơi dậy nơi mỗi giáo lý viên và huynh trưởng tinh thần hy sinh, lòng quảng đại và niềm nhiệt tâm trong sứ vụ giáo lý giữa thế giới hôm nay.

Mừng lễ bổn mạng không chỉ là dịp hân hoan, mà còn là thời khắc lắng đọng để mỗi người nhìn lại hành trình ơn gọi: sống can đảm hơn, dấn thân nhiều hơn, và khiêm tốn học hỏi để trở nên muối, men, ánh sáng giữa đời, hầu dẫn dắt các tâm hồn trẻ thơ đến gần hơn với Chúa.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ trong bữa cơm thân mật đầy ấm cúng. Những món quà tinh thần từ quý cha và cộng đoàn đã làm cho niềm vui của ngày lễ thêm trọn vẹn, thiêng liêng và đong đầy tình thân ái.

Lạy Thánh Anrê Phú Yên, xin cầu bầu cho mỗi giáo lý viên và huynh trưởng luôn sống xứng đáng với ơn gọi mình đã lãnh nhận. Xin cho chúng con giữ vững ngọn lửa đức tin, lòng yêu mến Giáo Hội, và bền bỉ dấn thân trong sứ vụ giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ hôm nay.

Gx Vân Cương