Giáo xứ Yên Tập: Thánh lễ bổn mạng và Nghi thức chúc lành tượng đài Thánh An-tôn Pa-đô-va

Sáng ngày 11/6/2025 vào lúc 8 giờ 30, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy hân hoan, cộng đoàn Giáo xứ Yên Tập đã long trọng chào đón Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đến cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Thánh An-tôn Pa-đô-va – Bổn mạng Họ Nhà Xứ.

Đồng thời, Đức Cha cũng cử hành nghi thức chúc lành tượng đài Thánh Antôn – một công trình thiêng liêng mang nhiều ý nghĩa với cộng đoàn dân Chúa nơi đây cùng với quý cha, quý thầy, quý tu sĩ, quý bà con quê hương cùng quý khách xa gần và tôn giáo bạn.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng tiến ra khuôn viên đền thánh Antôn cách nhà thờ không xa, nơi đặt tượng đài Thánh Antôn, công trình được hoàn thành sau nhiều tháng chuẩn bị với biết bao tâm huyết của cha xứ, ban hành giáo, các ân nhân và bà con giáo dân.

Trong nghi thức chúc lành cho tượng thánh An-tôn, Đức cha Giuse đã long trọng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành và thánh hóa công trình này, để nơi đây trở thành không gian linh thánh ,nơi các tín hữu có thể đến cầu nguyện, tâm sự với Thánh An-tôn, xin ngài chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban ơn bình an, nâng đỡ trong những lúc thử thách, mất mát và khổ đau. Tượng đài không chỉ là biểu tượng vật chất, mà còn là điểm tựa thiêng liêng, gợi nhắc mỗi người chúng ta hướng về những giá trị vĩnh cửu, biết sống yêu thương và chia sẻ như gương sống của Thánh An-tôn.

Trong giảng lễ, Đức Cha Giuse đã khơi gợi lại hình ảnh Thánh Antôn như một người môn đệ chân thật của Chúa Kitô: sống đơn sơ, khiêm tốn, dấn thân phục vụ người nghèo, luôn dùng lời giảng đầy sức mạnh thiêng liêng để hoán cải các tâm hồn lầm lạc. Ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các thành viên Họ Nhà Xứ, hãy noi gương Thánh An-tôn trong đời sống đức tin: sống thánh thiện giữa đời thường, làm chứng cho Tin Mừng bằng tình yêu thương cụ thể, quảng đại phục vụ cộng đoàn và sẵn sàng bước theo tiếng Chúa mời gọi trong từng hoàn cảnh sống.

Ngày lễ hôm nay thực sự là dấu ấn đặc biệt đối với Họ Nhà Xứ Yên Tập không chỉ là ngày lễ bổn mạng, mà còn là cơ hội để mỗi người làm mới lại đức tin, củng cố tinh thần đoàn kết và khơi dậy lòng yêu mến Giáo hội.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện đã có đôi lời tâm tình gửi đến Đức Cha, quý cha đồng tế đã hiện diện, hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo xứ, ngoài ra, còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, những người con xa quê đã về chung vui với Giáo xứ trong Thánh Lễ tạ ơn ngày hôm nay.

Nguyện xin Thánh An-tôn luôn đồng hành và cầu bầu cho Họ Nhà Xứ cũng như toàn thể Giáo xứ luôn biết sống đẹp lòng Chúa trong từng ngày sống của mình.

BTT Gx Yên Tập