Họ Bái Giang – Tử Nê: Thánh lễ Bổn mạng Thánh Phêrô

Vào lúc 18g30 ngày 29.6.2026, Giáo họ Bái Giang- Giáo xứ Tử Nê đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô Tông đồ – Đấng bảo trợ của Giáo họ. Đây có lẽ là Thánh lễ bổn mạng cuối cùng được cử hành tại mảnh đất mà bao thế hệ cha ông đã gầy dựng và gìn giữ suốt hàng trăm năm qua. Chính vì vậy, con cháu từ khắp mọi miền đã quy tụ về đông đủ hơn bao giờ hết, nối kết tình thâm gia tộc và đức tin quê hương.

Niềm vui ngày hồng phúc càng được nhân lên khi Giáo họ được đón tiếp Cha quê hương Phêrô Nguyễn Văn Dương, cha khách Phêrô Đỗ Văn Tín, Quý Sơ dòng Mẹ Sự Sống, Ban Hành giáo Giáo xứ Kim Lan cùng đông đảo quý khách và bà con giáo dân về hiệp thông.

Đúng 18g40, cuộc rước kiệu Thánh Phêrô chính thức bắt đầu từ cổng bắc Giáo họ Hương La hướng về nhà thờ Giáo họ Bái Giang. Trong ánh nến lung linh và tiếng kèn, tiếng trống vang dội, đoàn rước tiến đi trong sự trang nghiêm, sốt sắng lạ thường. Khác với mọi năm, cuộc rước lần này mang một nỗi niềm rưng rưng, lưu luyến. Kiệu Thánh quan thầy không chỉ đi thẳng vào lễ đài mà còn được cung nghinh vòng quanh ngôi nhà thờ thân thương.

Sau đó là Thánh lễ do Cha Phụ tá Đaminh Đinh Văn Tân chủ sự. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha quê hương đã quảng diễn về cuộc đời của hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô thông qua những nghịch lý của phận người: giữa cái “cứ tưởng” và cái “ai ngờ”.

Cha nhấn mạnh: “Cuộc đời không như chúng ta tính toán. Nhìn vào Thánh Phêrô, trước cuộc thương khó, ông ‘cứ tưởng’ mình kiên trung, dũng cảm lắm, dẫu có phải chết cũng không chối Thầy. Nhưng ‘ai ngờ’ trước câu hỏi của một người đầy tớ gái, ông đã chối Chúa ba lần. Ông ‘cứ tưởng’ mình tự sức đi được trên mặt nước, nhưng ‘ai ngờ’ khi thấy gió nổi lên, ông lại lung lạc và chìm xuống. Cả Thánh Phaolô cũng vậy, ông ‘cứ tưởng’ việc đi lùng bắt các Kitô hữu là bảo vệ lề luật, là tốt đẹp, nhưng ‘ai ngờ’ trên đường Đa-mát, Chúa đã để ông ngã ngựa để nhận ra ánh sáng thật. Cuộc đời chúng ta hôm nay cũng thế, chúng ta ‘cứ tưởng’ xây được ngôi nhà to, an cư lạc nghiệp là đã ngon, đã yên tâm; chúng ta ‘cứ tưởng’ mình tài giỏi, có thể tự tay làm được mọi sự… Nhưng ‘ai ngờ’ cuộc đời đổi thay, những biến cố dồn dập đến nằm ngoài tầm kiểm soát.”

Từ những giới hạn đó, Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào cái kết: Chính Chúa đã giải thoát và biến đổi hai vị Thánh từ những con người yếu đuối trở nên những cột trụ vĩ đại của Giáo hội. Cái chết tử đạo của các ngài không phải là sự chấm hết, mà là sự vinh danh nhờ tin vào Chúa và trung thành loan báo Tin Mừng. Qua đó, Cha nhắn nhủ bà con giáo dân Bái Giang: Trước những đổi thay của cuộc sống, đừng sợ hãi! Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Trong những ngày thử thách này, hãy sống trong tinh thần phó thác hoàn toàn, để Chúa bổ sức và ban ơn nâng đỡ.

Cuối Thánh lễ, ông Trùm đại diện Giáo họ Bái Giang, đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy, cùng toàn thể các đoàn hội của giáo họ và quý khách. Trong lời cảm ơn, vị đại diện không giấu nổi sự xúc động xen lẫn chút ưu tư của một Giáo họ nhỏ bé trước viễn cảnh tương lai: “Giữa cảnh mỗi người một nơi, lòng chúng con không tránh khỏi những hoang mang, lo lắng. Rồi ít ngày nữa đây, chúng con sẽ đến với Bí tích Thánh Thể như thế nào?…” Lời tâm sự chân thành ấy như chạm vào tâm can của mọi người. Ông cũng không quên xin hai Thánh Phêrô và Phaolô bầu cử cùng Chúa ban cho cộng đoàn sự bình an, vững lòng trong mỗi giờ cầu nguyện để giữ vững đức tin.

Bày tỏ tâm tình mục tử, Cha Phụ tá Đaminh đã dành những lời nhắn nhủ đầy yêu thương và khích lệ. Ngài ngợi khen tinh thần hiệp nhất, sự tổ chức long trọng, sốt sắng của cuộc rước và Thánh lễ hôm nay. Cha mời gọi: “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau, liên đới và nâng đỡ nhau trong giai đoạn khó khăn này. Địa giới có thể thay đổi, nhưng đức tin và tình mến của người Kitô hữu Bái Giang sẽ luôn vững bền dưới bóng cánh chở che của Chúa qua sự chuyển cầu của hai Thánh .”

Thánh lễ khép lại trong bài thánh ca tạ ơn rộn ràng nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại sâu đậm. Dù ngày mai có ra sao, người dân Giáo họ Bái Giang tin rằng, Thánh Phêrô quan thầy vẫn luôn đồng hành, và niềm cậy trông vào Thiên Chúa sẽ là ngọn hải đăng soi sáng cho họ trên mọi nẻo đường tương lai.

BTT Bái Giang