Hoa Mùa Chay
Vào một buổi sáng, trời Sài Gòn vẫn hứa hẹn một ngày đầy nắng mà không có gió. Ở giữa khu vườn tu viện, mấy chị em xôn xao vì thấy xuất hiện một bông hoa lạ. Thoáng nhìn đó là họ hoa cúc. Bông hoa mang một màu tím sặc sỡ nhưng lại rất tươi mát, màu hoa mà trong vườn chưa có bao giờ. Không biết em được gieo xuống khi nào? Em nảy mầm ra sao? Chỉ biết nay em đã rực rỡ cạnh lối đi giữa vườn, dưới chân hàng rào cây xanh, giữa đám cỏ.
Tôi tò mò muốn xem em như thế nào. Toàn thân em như một cái compa một cạnh nằm trên mặt đất, một cạnh hướng lên trời với góc mở khoảng 45 độ. Ngạc nhiên hơn khi lần tới gốc. Gốc của em nằm trên nắm đất sườn bê tông với một lớp rễ lòng vòng cuốn quanh, có thể nhấc lên được. Một nửa phần rễ bò ra xa hơn cắm xuống đất. Tôi hiểu rằng, có lẽ vì mọc trên chỗ ít đất nên rễ của em không đủ vững để giữ thân cây đứng thẳng, nên em đã đổ rạp xuống. Nhưng rồi lại từ thân cây đổ rạp ấy, em vẫn lớn và vươn lên, hướng lên trời với bông hoa tím rực rỡ như dấu chỉ chiến thắng. Càng nhìn tôi càng thấy em đẹp và tràn đầy sức sống.
Bởi đâu mà em ở đây thì tôi không biết. Nhưng với chút kinh nghiệm trồng hoa, chúng tôi đoán em có thể đã ở đây khoảng hơn một tháng. Lúc đó có thể bắt đầu vào mùa Chay. Vậy ra hành trình sống của em tương đương với suốt suốt quãng thời gian mùa Chay. Chắc chắn khi mọc ở hàng rào này, em đã không được tưới nước thường xuyên, lại giữa cái nắng Sài Gòn… Em đã nỗ lực sống ra sao? Có lẽ chỉ có Chúa và em mới biết. Đúng rồi, nỗ lực sống trong suốt mùa Chay chỉ có em và Chúa mới biết. Tôi đặt tên cho em là Hoa Mùa Chay, vì cho thấy cả sức sống và sự cố gắng của em… Vậy Hoa Mùa Chay của tôi là gì?
Với một chút cố gắng sống tâm tình mùa Chay, trong tôi đã nở rộ một vài bông hoa thiêng. Tôi cảm nhận được điều ấy từ những biến chuyển trong tâm hồn, trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Dù chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng tôi biết, và Chúa cũng biết, tôi đã cố gắng thế nào. Nhưng còn những cố gắng chưa nở hoa thì sao? Cũng chỉ có tôi và Chúa biết, cũng như chắc chắn quanh vườn đây, ở nơi nào đó vẫn đang vươn lên những mầm cây, đang ấp ủ những bông hoa chờ nở rộ mà mắt thường không thể thể thấy được. Tôi đặt tên cho những cố gắng đó là những Bông Hoa Mùa Chay Ẩn Mình.
Ngắm nhìn bông hoa, nghĩ về Tuần Thánh, về những ngày cuối cùng của mùa Chay, tôi cũng muốn nơi mình nở rộ thêm những bông hoa cầu nguyện, hy sinh, hoa thinh lặng… để cùng Chúa sống những ngày ý nghĩa này. Tất cả những bông hoa ấy sẽ được bó lại thành một bó hoa lớn. Phải rồi, toàn bộ mùa Chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn cho ta mừng Đại Lễ Phục Sinh. Niềm vui Phục Sinh sẽ được nếm cảm sâu xa khi đã được chuẩn bị, chờ mong. Đó là bông hoa to nhất, đẹp nhất mà Chúa muốn mỗi người có được, bắt đầu từ những điều nhỏ bé hằng ngày được thực hiện với lòng mến.
Lạy chúa chúng con thích ngắm hoa, nhất là những bông hoa do tay chúng con gieo trồng và chăm sóc. Xin cho chúng con biết nhìn ngắm cả những bông hoa khi còn chưa nở, những bông hoa thiêng, những bông hoa mà chỉ có Chúa và con, hay bất cứ ai đã gieo vào vun trồng mới có thể nhìn ra được. Xin cũng cho chúng con biết luôn bắt đầu gieo hạt, vì con biết với Chúa, chẳng khi nào là quá muộn để Phục sinh.
Học viện Mẹ Sự Sống