Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Thánh Lễ Làm Phép Nhà Cộng Đoàn Hữu Bằng

Sáng ngày 01/9/2025, trong bầu khí linh thiêng và hân hoan, Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất cùng cộng đoàn dân xứ xa gần đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn và làm phép nhà Cộng đoàn Hữu Bằng.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ trong khuôn viên Cộng đoàn Hữu Bằng để tham dự nghi thức làm phép ngôi nhà cộng đoàn mới do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục giáo phận Bắc Ninh, chủ sự. Đây là giây phút trang nghiêm và xúc động, khi ngôi nhà được dâng hiến cho Thiên Chúa, trở thành điểm tựa thiêng liêng cho đời sống ơn gọi và phục vụ của các nữ tu phục vụ nơi đây.

Ngôi nhà Cộng đoàn hôm nay không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là dấu chỉ của tình thương, là chứng tích của bao hy sinh và sự quan phòng mà Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng. Đây cũng là hoa trái của biết bao tấm lòng quảng đại, âm thầm cộng tác để Hội Dòng có thể hiện diện, đồng hành và phục vụ giữa lòng Giáo hội và xã hội.

Nhìn lại chặng đường lịch sử, cộng đoàn dâng trào niềm xúc động. Từ những năm đầu sơ khai, các chị em Đức Mẹ Hiệp Nhất đã âm thầm hiện diện tại mảnh đất Nhà xứ Hữu Bằng, góp phần giữ gìn và nuôi dưỡng đời sống đức tin trong những giai đoạn thiếu vắng linh mục. Đặc biệt, năm 1983, Cộng đoàn Hữu Bằng chính thức trở thành một trong sáu cộng đoàn tiên khởi của Hội Dòng. Dù trải qua những lúc gián đoạn, nhưng nhờ ơn Chúa trung tín, hôm nay Cộng đoàn được tái lập – mở ra một khởi đầu mới, tiếp nối hành trình hiện diện và phục vụ.

Đúng 8h30, đoàn rước trang trọng khởi hành, tiến vào thánh đường Giáo xứ Hữu Bằng để cùng nhau cử hành Thánh lễ tạ ơn.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Hiệp thông với ngài có cha Quản hạt Phêrô, cha xứ Phanxicô Xaviê, cha phó Anrê, quý cha khách, quý tu sĩ, quý ân nhân, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Hữu Bằng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, qua ánh sáng Phụng vụ ngày lễ “Cầu Nguyện Cho Việc Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng”, Đức cha Giuse mời gọi mỗi người trở nên những người kiến tạo vẻ đẹp cho thế giới.

Ngài nhấn mạnh: sự hiện diện của quý sơ tại Cộng đoàn Hữu Bằng hôm nay chính là ân ban của Chúa cho Hội Dòng và cho Giáo xứ; đồng thời, sự hiện diện ấy cần trở thành những gam màu tươi sáng, góp phần làm rạng ngời khuôn mặt Giáo Hội tại mảnh đất thân thương này.

Cuối Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria đại diện Hội Dòng dâng lời tri ân Đức cha, quý cha, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Ngày trọng đại hôm nay là kết tinh của bao tình yêu thương, sự quảng đại và công khó của nhiều thành phần Dân Chúa, để niềm vui lớn lao được triển nở và ghi dấu trong lịch sử Hội Dòng cũng như Giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ phúc lành, để sự phục vụ của quý sơ và sự gắn bó của bà con giáo dân Hữu Bằng trở nên như những mầm xanh tươi, góp phần làm cho công trình tạo dựng của Chúa trên mảnh đất này ngày càng đẹp đẽ, bền vững và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

BTT Hiệp Nhất