Liên Đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh: Khai Mạc Sa Mạc Huấn Luyện Tabor 10
“Những người hành hương hy vọng”
Sáng thứ Sáu, ngày 20/6/2025, tại khuôn viên Giáo xứ Mỹ Lộc – Giáo hạt Bắc Giang, Sa mạc Huấn luyện Tabor lần thứ 10 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Những người hành hương hy vọng”.
Bầu khí buổi khai mạc diễn ra trong tinh thần vui tươi, kỷ luật và sẵn sàng lên đường, quy tụ 55 sa mạc sinh cùng quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy và Ban Huấn luyện.
Mở đầu ngày sa mạc là nghi thức chào cờ trang nghiêm, với sự hiện diện của Cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – Tuyên Úy Liên Đoàn, Cha Phêrô Nguyễn Văn Dương – Phó Tuyên Úy Liên Đoàn, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Như Định – Tuyên Úy Hiệp đoàn Bắc Giang, quý dì Trợ Úy và quý trưởng.
Trong giờ chuyện dưới cờ, Cha Gioan Baotixita chia sẻ câu chuyện về “cậu học trò Mỗ” – người từng ngỡ mình tài giỏi nhưng phải học lại bài học khiêm nhường và trách nhiệm. Qua đó, ngài nhắn nhủ các sa mạc sinh hãy ý thức vai trò người huấn luyện: “Làm tướng có thể ảnh hưởng một thành, nhưng làm thầy có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ.”
Tiếp nối chương trình, Cha Giuse Đinh Đồng Ngôn giới thiệu ý lực sống cho ngày đầu tiên là “Cầu nguyện” – như kim chỉ nam giúp mỗi sa mạc sinh kết hiệp sâu xa với Chúa trong hành trình rèn luyện. Sau lời chia sẻ, ngài chính thức tuyên bố khai mạc khóa huấn luyện.
Cao điểm ngày khai mạc là Thánh lễ do Cha Phêrô chủ tế. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse mời gọi các sa mạc sinh tích lũy “kho tàng trên trời” bằng đời sống hy sinh, chu toàn bổn phận và sẵn sàng cho đi vô vị lợi.
Khởi đầu hành trình Tabor 10 đã thắp lên ánh sáng hy vọng, đức tin và lý tưởng phục vụ nơi các sa mạc sinh. Nguyện xin Anh Cả Giêsu tiếp tục đồng hành, hướng dẫn quý Cha, quý Trợ Úy, Ban Huấn luyện và từng người tham dự trong suốt những ngày huấn luyện sắp tới.
BTT Liên Đoàn