Khi Đức Tin Lên Tiếng Từ Những Nét Vẽ Trẻ Thơ

Trong bầu khí linh thiêng của Tuần Triển lãm Phép Lạ Thánh Thể tại Giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh (04–10.01.2026), bảng và hòm cầu nguyện cùng Thánh Carlo Acutis đã trở thành một góc lặng rất riêng, nơi cộng đoàn dừng bước để lắng nghe và thổn thức trước sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Không phô trương, không ồn ào, bảng và hòm cầu nguyện được lấp đầy bằng những dòng chữ giản dị, những ước nguyện chân thành được viết ra từ đáy lòng. Mỗi lời cầu là một nhịp đập của đức tin, một lời thì thầm trao phó, một niềm hy vọng được đặt trọn nơi Chúa Giêsu – Đấng đang ở lại với con người trong Bí tích Tình Yêu.

Giữa những trang viết của người lớn, hình ảnh khiến nhiều trái tim chùng xuống chính là những nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ – các em chưa biết viết chữ, chưa thể diễn tả bằng lời, nhưng các em đã dùng chính những nét vẽ ngây thơ để dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời cầu xin của mình. Một mái nhà, một trái tim, một ngôi sao, một gia đình nắm tay nhau, hay chỉ đơn giản là những bông hoa với những gam màu bình dị nhất – tất cả đều trở thành lời nguyện thầm lặng, trong sáng và đầy yêu thương.

Những nét vẽ ấy không cần giải thích, nhưng lại chạm đến tận sâu tâm hồn người chiêm ngắm. Bởi nơi đó, đức tin không đến từ ngôn từ trau chuốt, mà khởi đi từ một trái tim bé nhỏ biết tin tưởng và phó thác trọn vẹn.

Bảng và hòm cầu nguyện cùng Thánh Carlo Acutis vì thế không chỉ là nơi ghi lại những ý nguyện, mà còn là dấu chỉ sống động của một cộng đoàn hiệp thông, nơi mọi lứa tuổi đều được mời gọi đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể bằng chính con người thật của mình.

Trong sự đơn sơ ấy, đức tin được lớn lên. Trong thinh lặng ấy, tình yêu được lan tỏa. Và nơi những nét vẽ trẻ thơ, cộng đoàn nhận ra một lời nhắc nhở dịu dàng: “Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng một trái tim đơn sơ, khiêm tốn và tràn đầy tín thác”, như chính điều Thánh Carlo Acutis đã sống và làm chứng giữa đời!

 

Maria Nguyễn Phương Luyện