Lễ Khai Giảng Khóa Đệm Đàn Trong Phụng Vụ tại Giáo hạt Bắc Giang
Sáng ngày 02/07/2025, hơn 60 học viên từ khắp các giáo xứ, giáo họ thuộc giáo hạt Bắc Giang đã cùng quy tụ về giáo xứ Đại Lãm để ghi danh tham dự Khóa Đệm Đàn Trong Phụng Vụ – Mùa hè 2025.
Hiện diện trong buổi khai mạc có quý cha trong giáo hạt, quý phụ huynh, quý đại diện Ban Hành Giáo, cùng xứ đoàn Maria Trinh Vương của giáo xứ sở tại.
Vào buổi tối cùng ngày, Thánh lễ khai giảng đã được long trọng cử hành tại nhà thờ giáo xứ, trong bầu khí trang nghiêm, thân tình và tràn đầy niềm hy vọng.
Thánh lễ do cha Giuse Mai Viết Dương – chánh xứ Đại Lãm – chủ sự. Đồng tế với ngài có cha phụ tá Giuse Vũ Đức Thường. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thầy phụ trách, các cộng tác viên, toàn thể học viên lớp đàn hè, cùng với sự tham dự sốt sắng của bà con giáo dân giáo xứ Đại Lãm.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn bước vào hành trình suy tư với ba trọng điểm sâu sắc: sự sợ hãi, lòng kiên trì, và tự rèn luyện bản thân. Từ hình ảnh nỗi sợ đời thường đến nỗi sợ trong trình thuật Tin Mừng về dân làng sợ quỷ – và rồi lại sợ cả Chúa – cha mời gọi cộng đoàn suy xét lại niềm tin của mình: Phải chăng ta vẫn tin Chúa nhưng chưa đủ dấn thân và phó thác? Cha nhấn mạnh: “Học nhạc vừa dễ lại vừa khó”. Dễ – nếu ta có năng khiếu; nhưng sẽ khó – nếu thiếu sự bền bỉ, kỷ luật và hy sinh. Học nhạc không đơn thuần là rèn kỹ năng, mà còn là hành trình uốn mình theo kỷ luật, thắng vượt bản thân, và trưởng thành trong nhân cách. Chính hành trình này giúp các bạn trẻ sống đẹp lòng Chúa hơn mỗi ngày.
Bài giảng khép lại bằng lời nhắn nhủ đầy tâm huyết: hãy để ơn Chúa, cùng với lòng kiên trì và sự tự rèn luyện, đồng hành trên hành trình học tập. Nhờ đó, mỗi học viên không chỉ đánh được những bản nhạc hay, mà còn trở nên những “bản nhạc sống” của đức tin và tình yêu phục vụ trong cộng đoàn.
Lễ khai giảng đánh dấu khởi đầu cho một hành trình hè đầy hứa hẹn. Khóa học không chỉ giúp các em học viên trang bị kỹ năng đệm đàn phụng vụ, mà còn là cơ hội quý báu để trưởng thành về nhân bản và đời sống thiêng liêng.
Nguyện chúc quý học viên một mùa hè học hỏi hăng say, cùng cầu chúc quý thầy và các cộng tác viên luôn đong đầy lửa yêu thương, để tiếp tục đồng hành và nâng đỡ các bạn trẻ trên hành trình phụng sự Chúa qua con đường âm nhạc.
Inhaxio Nguyễn Cường