Linh mục “không hoàn hảo”

Linh mục không cần là một người hoàn hảo, linh mục cũng không cần là người có tất cả mọi thứ. Nhưng là linh mục thì không thể thiếu “Chúa” trong mình.

Linh mục không cần phải hoàn hảo – là lời mở đầu và kết thúc câu chuyện của chúng tôi với cha cố.

Thoạt nghe chúng ta sẽ cảm thấy “sốc” phải không? Linh mục là người được Chúa chọn và thánh hiến, Linh mục là người của mọi người. Vậy mà cha lại bảo “Linh mục không cần phải hoàn hảo”. Nhưng quả đúng là vậy đó bạn. Linh mục không hoàn hảo, không toàn năng như chúng ta vẫn tưởng và hay gán mác cho các ngài, để rồi bắt các ngài phải sống theo cái mác ta gắn cho. Linh mục không hoàn hảo, bởi các ngài cũng là một con người, một thụ tạo của Chúa.

Ngồi nghe Cha cố nơi nhà hưu dưỡng kể về lịch sử của đời mình, cũng có những thăng trầm cùng với biết bao giọt nước mắt rơi trong đêm tối nơi nhà nguyện. Cha kể rằng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mơ đâu các cháu. Là linh mục cũng có những cám dỗ, có khi còn mạnh là đằng khác, cũng có những lúc cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi…vượt qua được hay không phụ thuộc vào việc mình có bám vào Chúa hay không? Tất cả là ơn Chúa hết đó, với đôi mắt hướng nhìn xa xăm. Rồi bỗng với đôi mắt sáng và nụ cười trên môi, cha nói rằng “Linh mục không hoàn hảo đâu các cháu”. Rồi với bản tính hài hước cha lại nói tiếp : “Không hoàn hảo về mọi phương diện cũng được trừ sự thánh thiện nha mấy đứa”.

Đúng, linh mục không cần phải quá là hoàn hảo.

Linh mục không hoàn hảo – linh mục không cần phải lợi khẩu, nhưng cần biết lúc nào lên tiếng, lúc nào im lặng để tiếng Chúa vang lên và nhất là biết nói “Lời của Chúa”.

Linh mục không hoàn hảo – linh mục không cần phải có đôi tay khéo léo như những kiến trúc sư, nhưng cần ý thức đôi tay mình đã được thánh hiến, để biết ưu tiên cho việc phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân.

Linh mục không hoàn hảo – linh mục không cần phải giỏi tính toán về kinh thế, nhưng cần biết tính toán để lựa chọn điều gì là tốt nhất cho phần rỗi linh hồn đoàn dân nơi các ngài được Chúa trao phó.

Linh mục không hoàn hảo – không phải vì các ngài yếu kém, nhưng đơn giản vì các ngài cũng là một con người chân còn chạm đất.

Linh mục không hoàn hảo – không hoàn hảo cũng chẳng hề hấn gì, bởi điều quan trọng là các ngài là những người được thánh hiến để thuộc về Chúa.

Linh mục có thể không hoàn hảo về nhiều phương diện, nhưng sự thánh thiện thì không thể thiếu.

Linh mục là những người của Chúa và có Chúa trong mình. Nguyện ước cho các ngài mãi là những linh mục trời cao của Chúa và giống Chúa mỗi ngày.     

Cô Muối