Linh Mục – Người Lữ Khách khi thi hành sứ vụ

Trong tuần tĩnh tâm năm nay, 86 linh mục của Giáo phận Bắc Ninh cùng quy tụ bên nhau, dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, để lắng nghe tiếng Chúa và canh tân đời sống sứ vụ. Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cha và quý cha, để mỗi người luôn được tràn đầy ơn khôn ngoan, bình an và sức mạnh thiêng liêng, hầu tiếp tục bước đi trong ơn gọi người lữ khách của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

“Đời linh mục là hành trình không ngơi nghỉ – hành trình của đức tin, của tình yêu và của hy vọng.”

Trong bối cảnh Giáo hội toàn cầu đang sống tinh thần hiệp hành, chủ đề “Linh mục – người lữ khách” lại vang lên cách mới mẻ. Linh mục không lữ hành đơn độc, nhưng cùng Giám mục, anh em linh mục đoàn và toàn thể Dân Chúa bước đi trên một con đường – con đường của Đức Kitô. Tuần tĩnh tâm là thời gian dừng lại để nhìn lại hành trình sứ vụ: nhận ra những mỏi mệt, khô khan, hay lệch hướng; đồng thời khơi dậy ngọn lửa đầu tiên của ơn gọi, lửa của đức tin và tình yêu. Trong thinh lặng, cầu nguyện và hiệp thông, linh mục được mời gọi canh tân căn tính người lữ khách thiêng liêng: luôn lên đường, luôn đổi mới, luôn phó thác.

  1. Linh mục – người lữ khách của Thiên Chúa

Linh mục – người lữ khách của Thiên Chúa – không thuộc về một nơi nào, nhưng thuộc trọn về Thiên Chúa và vì anh chị em mình, để qua đời sống của mình, khuôn mặt nhân hậu của Chúa được tỏ hiện nơi mọi người.

  1. Linh mục – người lữ khách giữa thế gian

Hành trình linh mục không chỉ là di chuyển không gian, mà sâu xa hơn là cuộc lữ hành nội tâm, giữa những thử thách, cô đơn và cám dỗ của sứ vụ. Mỗi bước chân là một lần ra khỏi chính mình, để đến với tha nhân bằng trái tim của vị Mục Tử nhân lành. Giữa một thế giới khát khao yêu thương, linh mục được mời gọi trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa, nơi tòa giải tội, trong lời giảng, và qua từng cử chỉ phục vụ âm thầm. Họ lữ hành giữa thế gian không mang quyền lực hay danh vọng, nhưng chỉ mang Thập giá và Tình yêu – hai hành trang duy nhất giúp họ trung tín đến cùng.

  1. Linh mục cùng với Đức Kitô – đích đến của hành trình

Linh mục – người lữ khách của Thiên Chúa không đi trong cô đơn, vì Đức Kitô chính là Đường, là Bạn đồng hành và là Đích đến. Trong mọi vui buồn, linh mục nghe vang lên lời mời gọi: “Hãy theo Thầy.” Chính khi bước theo Ngài, người linh mục học được thế nào là yêu cho đến cùng, là hiến thân không tính toán, là sống niềm vui Phục Sinh giữa gian khó.

Sau cùng, hành trình sứ vụ là hành trình trở về – trở về với Thiên Chúa, nơi cội nguồn và cùng đích của mọi linh hồn. Mỗi linh mục, người lữ khách ấy, ra đi mỗi ngày để rồi được trở về trong vòng tay của Cha, mang theo hoa trái của lòng trung tín và tình yêu phục vụ.

Xin cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Bắc Ninh tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho quý cha trong tuần tĩnh tâm này, để mỗi linh mục – người lữ khách của Đức Kitô – luôn tràn đầy niềm tin, bình an và lửa yêu mến, hầu có thể thưa lên như hai môn đệ Emmau: “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta dọc đường” (Lc 24,32).

Sr. Vũ Hiên