Lời nguyện tín hữu tháng 11.2025

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 11 NĂM 2025

Tải file PDF Tải file WORD

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
(Thứ Bảy, 01.11.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính các Thánh Nam Nữ, để khao khát được chia sẻ hạnh phúc nước trời với các ngài. Trong niềm tin vào mầu nhiệm Các Thánh Thông Công, chúng ta tin tưởng các ngài chuyển cầu mà dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử luôn đặt trọn niềm tin và hy vọng nơi Chúa Ki-tô, không ngừng nên thánh ngay cả khi chịu đau khổ và thách đố, để có thể dẫn dắt mọi người đi trên con đường chân lý và hạnh phúc đời đời.

  1. “Phúc cho những ai xót thương người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết thấu cảm với tha nhân, lòng bừng cháy lòng mến Chúa – yêu người, để nhiều người nhận ra Thiên Chúa giữa đời thường và đạt tới hạnh phúc đời đời.
  2. “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang chịu bách hại, cách riêng cho những ai đang tuyệt vọng muốn huỷ hoại bản thân, cảm nhận được sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa, nhờ sống các mối phúc mà đạt được niềm hy vọng đích thực.
  3. Phàm ai đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, thì làm cho mình nên thanh sạch”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương các Thánh, nhiệt thành thực thi thánh ý Chúa, để trở nên nhịp cầu của Chúa Giêsu kết nối bác ái yêu thương, và dấu chỉ sự hiện diện của Người giữa đời sống thường nhật

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về bao hồng ân Chúa tuôn đổ nơi các Thánh, để thánh hoá chúng con. Xin đón nhận những lời nguyện cầu và cho chúng con biết tận dụng mọi ơn Chúa ban, để tiếp nối lối sống thánh thiện của các ngài trung thành bước theo Chúa Giê-su trên con đường của lòng mến Chúa – yêu người, hầu mai này được hạnh phúc ở bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xinnhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
(Chúa Nhật XXXI Thường Niên, 02.11.2025)

 

Chủ tếAnh chị em thân mến! Hội Thánh dành ngày hôm nay để cầu cho các đẳng linh hồn, nhưng hơn hết là xác tín vàoĐức Ki-tô chính là sự sống lại và là sự sống. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào sự sống đời đời, chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, trong đó có ông bà, cha mẹ và những người thân yêu, chúng ta cùng  dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết bao giờ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tửtrong Hội Thánh, luôn khôn ngoan xác tín vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Ki-tô, và nhiệt thànhloan báo niềm hy vọng cánh chung, để giúp mọi người đón nhận ơn cứu độ.
  2. Mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, được Thiên Chúa cho sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Đức Giám mục, linh mục, tu sỹ , cũng như các đấng bậc bề trên và những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, được Chúa cho vào hưởng niềm vui Nước Trời cùng với các thánh.
  3. Ngày ấy,… Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang gặp phải cảnh khổ đau, mất mát chia ly và tuyệt vọng, biết đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Ki-tô phục sinh, Đấng duy nhất làm cho kẻ chết được sống lại trong ngày sau hết.
  4. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn trung thành theo Đức Ki-tô ở đời này, biết hoán cải đời sống và trung thành bước theo Chúa trên con đường bác ái yêu thương, hầu ngày sau được hưởng hạnh phúc Nước Trời với Người.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa giàu lòng từ ái xót thương, Chúa đã tặng ban Con Một là  Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã từ cõi chết sống lại, để  mở cửa Nước Trời cứu độ chúng con. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ tội lỗi và ban cho các anh chị em chúng con đã qua đời, được sớm hưởng niềm vui vào hàng ngũ các thánh trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
(Nơi dâng lễ tại Vườn Thánh, 02.11.2025)

 

Chủ tếAnh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta quy tụ nhau trong vườn thánh (Nghĩa trang, Nhà chờ Phục Sinh), để tưởng nhớ và cầu nguyện cho thân nhân và bạn hữu chúng ta đã ly trần sớm được hưởng sự sống cho muôn người. Tin tưởng vào lòng từ ái xót thương của Chúa, chúng ta cùng  dâng lên Ngườinhững lời nguyện xin:

  1. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn hăng say rao giảng niềm tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại và sự sống đời đời, giúp các tín hữu biết luôn sống thánh thiện và vững vàng phụng thờ Thiên Chúa.
  2. Người đã phó nộp chính mình để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác.” Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và ân nhân của chúng ta, sớm được Chúa thương thanh luyện và đón nhận vào hưởng vinh quang Thiên Quốc.
  3. Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con đắc tội cùng Ngài. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai còn đang sống trong tội hay nguội lạnh xa cách Chúa, biết nhận ra tình yêu thương tha thứ của Người, để can đảm hoán cải đời sống và tìm về ơn cứu độ.
  4. Khi Đức Ki-tô tỏ hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người.” Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết quý trọng giá trị cao quý của linh hồn, luôn hết lòng tìm kiếm ơn cứu độ, trung thành bước theo Đức Ki-tô trên con đường yêu thương và phục vụ , để mai sau được hợp đoàn cùng các thánh trong vinh quang Nước Trời.

Chủ sự: Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và cho các linh hồn được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết sống thánh thiện, để mai sau được đoàn tụ cùng các bậc tiền nhân trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

  

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LA-TÊ-RA-NÔ
(Chúa Nhật XXXII, 09.11.2025)

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Mừng kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô, là Mẹ các thánh đường trên khắp hoàn cầu, cũng là dấu chỉ của sự hiệp nhất trong đức tin của Dân Chúa xung quanh Đấng kế vị thánh Phê-rô. Trong tâm tình cảm mến và hiệp thông,  chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và tha thiết nguyện xin:

  1. “Anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các vị mục tử và toàn thể Hội Thánh, luôn sống đức tin cách hân hoan, trở nên những viên đá sống động của tình hiệp nhất để xây nên ngôi nhà Chúa giữa trần gian.
  2. “Vinh quang Đức Chúa tràn ngập Đền thờ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho bất cứ ai viếng thăm cầu nguyện tại các thánh đường, nhất là tại Đại vương cung Thánh đường La-tê-ra-nô, được chiếu toả bởi vinh quang và ân sủng của Thiên Chúa, tìm được bình an, niềm vui và ơn hoán cải để trở nên đền thờ thiêng liêng Chúa ngự.
  3. “Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đau yếu, khổ đau, hay đang gặp cảnh cô đơn, tuyệt vọng biết đến với Chúa để cầu nguyện, cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Người, và biết dâng những đau khổ lên Chúa, mà khẩn nài ơn cứu độ cho mình và cho mọi người.
  4. “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, biết nhiệt thành tham dự các cử hành phụng vụ, và liên lỉ cầu nguyện, để nhờ hiệp thông với Lời Chúa và Thánh Thể, sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã quy tụ chúng con trong gia đình Hội Thánh, để trở nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng cho Chúa ngự. Xin ban cho chúng con đầy ơn Chúa Thánh Thần, để biết thờ phượng Chúa cách xứng hợp, và trở nên đền thờ sống động của Chúa, hầu đạt tới nguồn ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, 16.11.2025)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làmchứng cho Đức Ki-tô, và tung gieo mầm đức tin cho quê hương đất nước chúng ta. Noi gương các ngài, chúng ta cùng kiên vững trong đức tin giữa cơn bão thế tục ngày nay và thành tâm  dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô, trở nên chứng tá sáng ngời về một Thiên Chúa thánh thiện, khiêm nhường và tận tuỵ phục vụ, hầu cho Tin Mừng được lan toả khắp nơi.
  2. Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho vị lãnh đạo quốc gia biết thực thi quyền bính cách công bình và bác ái, mưu cầu lợi ích chung, để mọi người được sống trong tự do, và các tín hữu an tâm loan báo Tin Mừng.
  3. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những trẻ, đặc biệt những ai đang tuyệt vọng, biết can đảm đón nhận thập giá đời mình, để đời họ được soi dẫn bởi ánh sáng Tin Mừng.
  4. “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình thì có ích chi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, và kiếm tìm Đức Ki-tô, là sựsống và hạnh phúc đích thực.

Chủ tế: Lạy Chúa, Tình yêu Đức Ki-tô đã thúc đẩy cha ông chúng con can đảm hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, vững vàng tuyên xưng đức tin qua việc sống theo luật Chúa và phục vụ trong yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

 

ĐỨC GIÊSU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

(Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, 23.11.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su là Vua Vũ Trụ, Đấng quy tụ và chăn dắt trong công lý và bình an. Tin tưởng vào quyền năng cứu độ của Người, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Người là Đầu của Thân Thể và là Hội Thánh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, và các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn trung thành dấn thân trong sứ vụ, theo gương Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành và Vua Tình Yêu, mà tận tâm chăm sóc đoàn chiên Chúa trao, bằng tinh thần hy sinh và phục vụ.
  2. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, cả trên trời và dưới đất.”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết nhận ra quyền tối thượng của Thiên Chúa trên vũ trụ, mà xây dựng các chính sách tôn trọng công lý, sự sống và phẩm giá con người, để thế giới được an bình và phát triển trong chân lý
  3. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu, nhất là những người đang sống trong lầm lạc, đau khổ và tuyệt vọng, biết tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, mà hoán cải lối sống, hầu được hưởn bình an và ơn cứu độ của Người.
  4. “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết suy tôn Đức Giê-su làm Vua của lòng mình, trung thành sống ơn gọi làm con cái Chúa và thi hành chức năng vương đế đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa, để hết lòng phụng sự Chúa và tận tâm phục vụ tha nhân.

Chủ tế: Lạy Đức Giê-su Ki-tô là Vua vũ trụ, Chúa đã quy tụ muôn loài trong quyền năng và tình yêu cứu độ; xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa cho đến khi được cùng Ngài hưởng phúc vinh quang trong Nước Thiên Chúa.. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời

 

Ban Phụng Tự Giáo phận Bắc Ninh