Lời nguyện tín hữu tháng 7.2025
Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 07 NĂM 2025
Tải file PDF | Tải file WORD |
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 06.07.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, và rất mực yêu thương chúng ta, Người hằng mong mở rộng ơn cứu độ cho muôn dân. Trong tâm tình con thảo, chúng ta hãy trở nên sứ giả của Tin Mừng cứu độ, và chân thành dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô“. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn ý thức sống theo gương mẫu Đức Ki-tô, vượt qua mọi khó khăn để chu toàn sứ mạng, hầu dẫn đưa đoàn chiên tới nguồn mạch sự sống.
2. “Hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời“. Chúng ta cùng cầu xin cho những chính trị gia, và những ai chưa nhận biết Chúa, được ơn Thánh linh soi sáng, tiếng lương tâm và sự thật thúc bách, để phân định và chọn lựa một lối sống phù hợp với Tin Mừng của Chúa Giêsu Ki-tô.
3. “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ quảng đại dấn thân trong ơn gọi phục vụ Nước Chúa, và nhiều người nhiệt thành cầu nguyện và giúp đỡ công cuộc đào tạo những linh mục, tu sỹ và những ai xả thân Loan báo Tin Mừng.
4. “Hãy chữa lành những người đau yếu trong thành!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giữ gìn, che chở để cộng đoàn chúng ta nhiệt tâm giúp đỡ những ai đang đau yếu cả thể xác và tinh thần, các gia đình đang gặp khó khăn được nâng đỡ, nhờ đó họ biết lan toả bình an, và hạnh phúc Chúa ban.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn cội của bình an và hạnh phúc. Xin rủ thương và chúc phúc cho những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng, và giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, mà không ngừng góp phần cộng tác vào công cuộc Loan báo Tin Mừng tình thương cho muôn nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 13.07.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến trần gian để dạy con người sống đời Mến Chúa – Yêu Người, hầu mỗi người chúng ta sống đức tin cách chân thành và cụ thể. Chúng ta hãy để Lời Chúa thấm vào cuộc sống hằng ngày, và cùng dâng những lời nguyện xin:
1. ” Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán “. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử, và các tổ chức bác ái của Hội Thánh luôn biết sống quảng đại, trở nên cầu nối đáng tin cậy, sẵn sàng chia sẻ bác ái, giúp đỡ những anh chị em còn nghèo đói và đau khổ.
2. “Ai là người thân cận của tôi?“. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền và các tổ chức xã hội, luôn tôn trọng tự do và phẩm giá con người, tích cực lan toả việc làm của bác ái, nên sứ giả của sự tốt lành của Thiên Chúa – Đấng hằng ân cần hiện diện, ủi an những ai khổ đau.
3. “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, cho các tín hữu luôn biết lắng nghe và phân định Lời Chúa, để họ có thể chọn lựa đúng lối sống phù hợp với Tin Mừng, và xa tránh những nguy cơ khiến họ rời xa đức tin.
4. “Người Sa-ma-ri đi đường … thấy và động lòng thương”. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta biết chạnh lòng trước những ai đang đau khổ, nghèo đói hay bệnh tật; và rộng lòng chia sẻ việc thiện cách đậm chất thương xót như Chúa cho mọi người, nhất là cộng tác với các tổ chức bác ái của giáo phận.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin đổ đầy tâm hồn chúng con ân sủng và đức ái diễn tả qua việc làm đức tin. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con biết nghe Lời Chúa và sinh nhiều hoa trái của yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 20.07.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Câu chuyện tin mừng hôm nay mở ra một tình yêu không ngừng cho đi của Thiên Chúa, cũng là lời mời gọi chúng ta mở lòng lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành. Với lòng tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Đấng bậc trong Hội Thánh, được đầy lòng yêu mến và kết hiệp mật thiết với Lời Chúa, để được nâng đỡ trong sứ vụ mục tử và mưu ích cho Dân Chúa.
2. “Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới, biết mở rộng tấm lòng giúp đỡ những ai đang sống trong cảnh chiến tranh, loạn lạc, không nhà cửa, tìm được sự bình an và một chỗ ở xứng với nhân phẩm của mình.
3. “Cô Ma-ri-a ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng cho các Ki-tô hữu biết dành thời gian cầu nguyện, cùng sẵn lòng sống tín thác, mở lòng với Chúa và hiểu thấu nhau hơn.
4. “Xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài“. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết mở lòng đọc và suy gẫm với Lời Chúa, để được ánh sáng Chúa viếng thăm và soi dẫn tâm hồn, nuôi dưỡng và giúp họ sống đời Ki-tô hữu trọn lành.
Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, cô Ma-ri-a trong tin mừng hôm nay đã được Chúa khen ngợi vì “đã chọn phần tốt nhất,” là ngồi bên để lắng nghe lời Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và dạy chúng con biết tận dụng khả năng thinh lặng nội tâm để nghe tiếng Chúa và thấu hiểu nỗi lòng anh chị em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
(Chúa Nhật, 27.07.2025)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha yêu thương hằng ở với chúng ta, luôn sẵn dạy dỗ kết hiệp với Người trong lời cầu nguyện. Tin tưởng vào đức từ bi và lòng thành tín của Người, chúng ta hãy thành tâm dâng lên những lời nguyện xin:
- “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển“. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội Thánh dành nhiều thời gian để cầu nguyện và sống tình thân với Chúa, để các ngài được Thần Khí thúc đẩy, tôn vinh Chúa và sống chứng tá cho một Giáo Hội hiệp hành.
- “Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang phải sống trong đe doạ của chiến tranh, xung đột, sớm được hòa giải, được cung cấp đủ cơm ăn áo ấm, và muôn dân được sống trong cảnh thái bình, thịnh vượng.
- “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa các gia đình công giáo trung thành đọc kinh sáng tối chung với nhau, cùng tín thác vào Chúa trong lời cầu nguyện và mối liên hệ thân tình với Chúa, nhờ đó các cặp vợ chồng biết thủy chung sống trọn nghĩa cho nhau.
- “Xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha thứ cho người mắc lỗi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết thực thi những điều đẹp ý Chúa, và biết tha thứ cho kẻ làm mất lòng mình như lời kinh tuyệt hảo đã dạy.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn vì Người luôn quảng đại và yêu thương chúng con hơn cả bản thân chúng con yêu mình. Xin đoái nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên, và phù trợ chúng con biết làm cho thánh ý Chúa được thành toàn nơi cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
Ban Phụng Vụ Giáo phận Bắc Ninh