Mầm non Tư Thục Hồng Ân (HH Đức Maria Mẹ Sự Sống): Mừng bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi

(Nhân ngày 07.10 – Kỷ niệm thành lập Trường Mầm Non Tư Thục Hồng Ân)

Trong bầu khí thánh thiêng của tháng Mân Côi, toàn thể cô và trò Mầm Non Tư Thục Hồng Ân (Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống) cùng nhau hướng lòng về Đức Maria – Mẹ Mân Côi, vị Bổn Mạng hiền từ đã chở che, gìn giữ và đồng hành với nhà trường suốt chặng đường mười một năm qua.

Ngày 07 tháng 10 năm 2014, với hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, Mầm Non Tư Thục Hồng Ân chính thức được ký công văn thành lập. Ngày ấy không chỉ là một dấu mốc pháp lý, mà còn là một biến cố thiêng liêng, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người niềm xác tín: mọi khởi đầu đều là ân huệ, và “mọi sự đều do Chúa, qua tay Mẹ Maria Mân Côi”.

Từ giây phút ấy, nhà trường đã chọn Đức Mẹ Mân Côi làm Bổn Mạng, để từng ngày, từng giờ, mọi công việc, mọi nỗ lực giáo dục đều được đặt trong vòng tay yêu thương và sự cầu bầu của Mẹ. Dưới bóng Mẹ, Hồng Ân không chỉ là tên gọi – mà là lời nhắc nhớ thường xuyên về ân sủng và lòng biết ơn.

Biết bao năm qua, Mẹ vẫn âm thầm hiện diện trong từng góc sân, từng tiếng cười trẻ thơ, từng bước chân nhỏ hồn nhiên chạy nhảy. Mẹ là nguồn cảm hứng để các cô giáo gieo hạt yêu thương, và cũng là nguồn nâng đỡ để các em bé lớn lên trong an bình, trong niềm vui, trong ánh sáng của Tin Mừng.

Đặc biệt, trong suốt tháng Hoa Mân Côi, mỗi buổi sáng sau giờ thể dục, các cô và các em bé hồn nhiên dâng lên Mẹ những bông hoa, những lời ca, ánh mắt, và cả những cử chỉ nhỏ bé nhưng chan chứa tình yêu. Mỗi cánh hoa dâng lên như lời kinh ngây thơ, như lời tạ ơn thay cho tất cả chúng ta – những người đã và đang được sống trong vòng tay hiền mẫu của Đức Mẹ.

Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường 11 năm trôi qua, cô và trò Mầm Non Hồng Ân đã nhận ra từng bước đi của nhà trường đều in dấu ấn của Mẹ. Từ những ngày đầu còn khó khăn, thiếu thốn, đến hiện tại – khi Hồng Ân đã trở thành một ngôi trường khang trang, là mái ấm của biết bao thế hệ mầm non và là “nơi ươm mầm ước mơ của bé” – tất cả đều là hoa trái do lời cầu bầu Đức Mẹ Mân Côi.

Xin dâng lên Mẹ trọn niềm cảm tạ và lòng biết ơn sâu xa. Xin Mẹ tiếp tục che chở – hướng dẫn – và dạy chúng con biết yêu thương, kiên nhẫn và hiền lành như Mẹ. Xin cho mỗi cô giáo, mỗi phụ huynh và mỗi học sinh của Hồng Ân luôn biết cùng Mẹ lần chuỗi Mân Côi với trái tim đơn sơ, để cuộc sống mỗi ngày trở thành một bài ca tạ ơn dâng về Thiên Chúa là Cha của mọi hồng ân.

Mầm Non Hồng Ân