Một chút

MỘT CHÚT THÌ CÓ NGHĨA GÌ?

Một chút những viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn
Một chút những bước chân đi xa về muôn lối
Một chút những phút ủi an dịu xoa ngàn nỗi sầu
Chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu
Một chút trong đời chỉ một chút chút xíu thôi
Nhiều chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới
Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời.
Chắt chiu từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.

      Đâu đây tôi nghe văng vẳng lời bài hát “Một Chút” của Đức cha cố Thông Vi Vu làm tôi suy nghĩ: Một chút thì làm nên chuyện gì chứ? Gần đây, tôi thấy các bạn học sinh đang lo lắng không biết điểm của mình có đậu vào trường đại học nào không? Tôi nhớ đến thời gian tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi luôn rơi vào hoàn cảnh thiếu 0,2 điểm thì đạt. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nên đầu tôi lúc nào cũng vang lên những tư tưởng chỉ “một chút” nữa thôi mà, thì mình đã đạt được điều mong muốn rồi. Nhưng sao lúc đó nó lại xa vời đến vậy? Dần dần tôi mới thấm thía chỉ “một chút” thôi cũng đủ làm nên một điều vĩ đại.

        Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn “nắm men trong bột” để giảng dạy cho dân chúng. Một chút men thôi cũng đủ để làm cả hũ bột dậy men. Hay cha ông ta có câu: “Con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ một con sâu trong nồi canh thôi cũng làm cho người ta ghê sợ thế là cả nồi canh phải bỏ đi. Một chút muối, một chút hạt nêm, một chút đường cũng đủ để làm cho món ăn của ta thêm hương vị thơm ngon. Một chút nước, một chút nắng, một chút phân bón cũng đủ để làm cho cây cối phát triển.

        Qua đó, tôi nghĩ đến con người. Nếu chúng ta biết dùng những “chút chút” thì cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu không nên thánh bằng con đường vĩ đại, nhưng thánh nhân chỉ cần đặt để một tình yêu lớn lao vào từng hoạt động nhỏ bé trong cuộc sống. Nhờ đó, ngài đã làm nên những điều vĩ đại. Một đứa trẻ khi bố mẹ đi làm về, nó thăm hỏi: Bố mẹ có mệt không ạ? Chỉ một câu thôi, bố mẹ cũng cảm thấy vui và mệt mỏi cũng tan biến. Nếu ta trao nhau một nụ cười trong lúc tức giận thì có thể giúp ta hoà hoãn sự bất hoà với anh chị em và cũng giúp ta bình tĩnh lại. Khi ta biết trao đi một lời hỏi thăm chân tình thì nó cũng đủ để làm cho người khác cảm thấy được yêu thương và giúp họ tìm thấy động lực trong cuộc sống.

       Bên cạnh những “một chút” có thể làm nên điều tốt đẹp thì cũng có những “một chút” lại gây nên những đổ vỡ, những huỷ hoại. Trong một luống rau, chỉ cần xuất hiện một chú sâu thôi cũng đủ làm tan nát biết bao nhiêu cây rau. Đôi khi ta nấu món gì đó, thêm một chút chút muối nữa…món ăn của ta đã bị mặn rồi.  Khi ta có suy nghĩ vứt một cái rác ra đường thôi chắc cũng chẳng sao đâu. Nhưng ai cũng có ý nghĩ như vậy và hành động như thế thì môi trường đã thành bãi rác từ lúc nào không hay. Con người cũng vậy, một chút giận dữ cũng có thể gây bất hoà giữa hai người. Một chút kiêu ngạo cũng đủ để phát sinh ra những hành động tội lỗi.

       Chỉ một chút có thể làm ra điều tốt đẹp nhưng cũng chỉ một chút mà sinh ra điều tệ hại cho con người. Vì thế, ta cần lựa chọn những chút chút tốt đẹp để mưu ích cho chính mình và cho tha nhân.

                                                                                                                  TiTi

                                                                               Học viện Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống