Người Mục Tử – Lên Đường Trong Sứ Vụ Truyền Giáo

Tháng Mười – Tháng Truyền giáo, nhắc nhớ mọi thành phần Dân Chúa về sứ mạng loan báo Tin Mừng, cũng là thời khắc Giáo phận Bắc Ninh chứng kiến những bước chân linh mục lên đường đến nhiệm sở mới. Trong từng cuộc sai đi ấy, ẩn chứa biết bao tâm tình vâng phục và tín thác – vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tín thác vào ơn Người để tiếp tục trở nên “những nhà truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân” cho “cánh đồng truyền giáo” mới.

Cuộc lên đường nào cũng mang theo nhiều tâm tình – lưu luyến, bồi hồi, xen lẫn niềm vui và trăn trở. Nhưng trên hết, đó là tinh thần vâng phục thánh ý Chúa, thể hiện nơi lời “xin vâng” của người linh mục đối với sứ mạng được trao phó. Tựa như Đức Maria năm xưa, các ngài cũng cất lên lời: “Xin Chúa cứ làm cho con như lời Sứ thần nói”(Lc 1,38). Chính trong vâng phục, người mục tử được mời gọi từ bỏ ý riêng để hoàn toàn bước đi theo thánh ý của Thiên Chúa.

Lên đường – là chấp nhận bước vào vùng đất mới, với những con người mới, những thử thách và niềm vui mới. Có thể nơi ấy còn nhiều thiếu thốn, nhiều khó khăn, nhưng trong ánh sáng đức tin, người mục tử biết rằng: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Từng bước đi, từng hơi thở đều được nâng đỡ bởi niềm tín thác vào Chúa, Đấng luôn đồng hành và chúc phúc cho những ai dấn thân loan báo Tin Mừng. Chính ơn Chúa sẽ là sức mạnh giúp các ngài vững vàng thi hành sứ vụ, mang bình an và niềm hy vọng đến cho mọi người.

Lên đường – cũng là dấn thân vì muôn dân, tiếp nối sứ mạng mà Đức Kitô đã trao phó: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16,15). Tình yêu mục tử thôi thúc quý cha không ngại gian khó, không quản đường xa, để mang ánh sáng đức tin đến những tâm hồn còn đang khát khao được nhận biết Thiên Chúa.

Mỗi nơi quý cha được sai đến là một “cánh đồng truyền giáo” mới, nơi hạt giống đức tin cần được tiếp tục vun trồng. Bằng đời sống chứng tá, lòng nhiệt thành và yêu thương mục tử, các ngài trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Và trong mọi sự, hành trang lên đường mà “những nhà truyền giáo của niềm hy vọng giữa muôn dân” cần đến là lòng can đảm và sự sáng tạo. Bởi lẽ, “sợ hãi không dám ra khỏi vùng an toàn thì chẳng bao giờ có sáng kiến đột phá. Ngại va chạm trong các sinh hoạt chung thì không thể cùng nhau làm được việc gì. Quá để tâm đến những chướng ngại cũng không thể nhìn xa và tiến xa hơn được (x. Thư mục vụ mùa chay của Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng).

Trong tâm tình hiệp thông, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho quý cha xứ “đã – đang – sẽ” lên đường thi hành sứ vụ trong cánh đồng truyền giáo mới. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ban ơn khôn ngoan và sức mạnh, để từng bước chân lên đường trong sứ vụ truyền giáo của quý cha luôn thấm đẫm tinh thần vâng phục – tín thác – dấn thân – bình an. Xin cho mỗi nơi các cha đến, đều được ươm mầm hạt giống Tin Mừng, để từ đó nở hoa bình an, yêu thương và hiệp nhất trong Chúa Kitô.

Sr. Vũ Hiên