Người Nữ Tu – Bông Hoa Truyền Giáo – Theo Gương Đức Maria Mân Côi

Trong vườn hoa của Giáo Hội, người nữ tu là bông hoa được Thiên Chúa tuyển chọn để tỏa hương thánh thiện giữa trần gian. Họ không rực rỡ phô trương, nhưng âm thầm nở hoa bằng đời sống tận hiến, bằng nụ cười hiền từ và đôi tay phục vụ chan chứa tình yêu. Bông hoa ấy được nuôi dưỡng và soi sáng bởi gương mẫu tuyệt vời của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi – người Mẹ hiền, người nữ tỳ khiêm nhu và là nhà truyền giáo vĩ đại của Tin Mừng.

Đức Maria không giảng dạy bằng lời hùng hồn, nhưng bằng chính đời sống thấm đượm đức tin, đức cậy và đức mến. Mẹ đã để cho Lời Chúa cư ngụ trong tâm hồn, đã vội vã lên đường đến với bà Êlisabét, đã hiện diện lặng lẽ dưới chân Thập giá và cầu nguyện cùng Hội Thánh sơ khai. Chính nơi Mẹ, người nữ tu tìm thấy khuôn mẫu cho đời truyền giáo của mình: truyền giáo bằng tình yêu, bằng sự hiện diện âm thầm, bằng lời kinh Mân Côi kết nối muôn tâm hồn với Thiên Chúa.

Mỗi chuỗi Mân Côi trên tay người nữ tu là một sợi dây liên kết giữa tâm hồn chiêm niệm và sứ mạng tông đồ. Trong từng kinh Kính Mừng, người nữ tu dâng lên Thiên Chúa bao nỗi thao thức của nhân loại, bao khổ đau của những người bé nhỏ, bao ước mơ được sống trong bình an và hy vọng. Chính từ những giây phút cầu nguyện đó, người nữ tu kín múc sức mạnh để ra đi, để gieo rắc Tin Mừng bằng phục vụ, giáo dục, chăm sóc bệnh nhân, dạy dỗ trẻ thơ, hay đơn giản là một lời an ủi trong âm thầm.

Người nữ tu – bông hoa truyền giáo – không chọn con đường dễ dàng, nhưng chọn cách sống quảng đại, hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho con người. Họ nở hoa nơi vùng cao heo hút, giữa phố thị đông người hay trong tu viện nhỏ bé, nhưng ở đâu có họ, ở đó tình thương của Đức Kitô được lan tỏa. Họ là hương thơm của cầu nguyện, là sắc hoa của hiền lành và khiêm nhu, là dấu chỉ của niềm vui Phúc Âm.

Nhìn lên Mẹ Maria Mân Côi, người nữ tu được mời gọi làm mới lại ngọn lửa yêu thương trong tim, để từng ngày sống như một cánh hoa Mân Côi dâng lên Chúa: âm thầm, trung tín và tràn đầy hương thánh thiện. Như Mẹ, họ tiếp tục “vội vã lên đường” đến với tha nhân, mang ánh sáng Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Xin cho mỗi người nữ tu luôn là bông hoa truyền giáo rạng ngời giữa đời, tỏa hương yêu thương và hy vọng, để cả thế giới nhận ra: nơi đâu có Đức Kitô, nơi đó có niềm vui, có bình an và có Mẹ Maria Mân Côi – Nữ Vương của mọi người truyền giáo.

Sr. Vũ Hiên