Home / Nhà Thánh Tự

Nhà Thánh Tự

Đức Cha Giuse huấn đức các chú Nhà Thánh Tự 22

Trong tâm tình tháng 10 – mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, tối ngày 12.10.2023, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận đã đến gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với các ứng sinh Nhà thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự.Trong giờ chia sẻ, Đức cha Giuse đã mở ra cho các chú về đề tài tình yêu, và niềm say mê khao khát Thiên Chúa. Như Thánh Augustinô từng nói: “Yêu rồi làm”, mọi công việc cho dù có to lớn hay nho nhỏ hãy lấy khởi điểm từ một tình yêu. Bởi, chỉ khi phát xuất từ tình yêu chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc và bình an. Cũng từ chính tình yêu, con người mới có trách nhiệm và lòng nhiệt thành trong mọi sứ vụ.Bên cạnh đó, Đức cha còn chia sẻ thêm cho các chú về niềm say mê và khao khát Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Avila đã nói: “Lạy Chúa, con khát khao Chúa”. Đức Cha cũng mời gọi các chú: “Hãy đam mê và khát khao Thiên Chúa, hãy làm cho con người của mình hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu như Thánh Têrêsa Avila đã nêu gương. Khi khao khát Chúa, con người chúng ta càng thuộc về Chúa. Khi thuộc về Chúa, ta sẽ trở nên nghĩa thiết với Chúa một cách tròn đầy hơn bao giờ hết.”Cuối giờ huấn dụ, Đức cha nhắn nhủ mỗi anh em hãy chiêm ngưỡng khuôn mặt của Đức Maria khi xưa. Luôn luôn đặt mình trong một tâm thế sẵn sàng như Mẹ đã sẵn sàng dâng mình trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và, hãy đặt mình trước mặt Chúa để thực hiện lời mời gọi “Anh em hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”. Giêrônimô Nguyễn Hoàng

Buổi huấn đức của cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh (C.Ss.R) với các Chú Nhà Thánh Tự

Chiều ngày 26/09/2023, Nhà Ứng sinh thánh Phêrô Tự hân hoan chào đón cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh (C.Ss.R) về thăm và huấn đức các chú nhà thánh Tự. Cha Giuse hiện đang làm cha xứ giáo xứ Bắc Kạn và là bề trên dòng Chúa Cứu Thế tại giáo phận Bắc Ninh.Trong giờ huấn đức, cha Giuse đã chia sẻ với các chú về tình yêu và đức ái cần có của người linh mục (đức ái mục tử, đức ái thừa sai và đức ái tông đồ).Cha Giuse cũng chia sẻ về kinh nghiệm mục vụ truyền giáo nơi vùng đất Bắc Kạn đầy những khó khăn và thách đố. Cha còn nhắc nhở các chú phải biết noi gương theo đời sống của Thánh Anphongsô – đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế: hãy ra đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó và những người bị bỏ rơi, trước hết là trong chính nơi mình đang ở, học tập và mục vụ.Sau cùng, cha nhắc nhở các chú phải biết giữ đời sống của mình theo sự vâng phục:  “Vâng phục là một cách hủy mình”.Buổi huấn đức kết thúc trong niềm vui và ân sủng của Thiên Chúa.Joseph Văn Quý

Nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự: "Sa mạc Tabor 8 - Lên Đường"

“Sa mạc Tabor 8 – Lên đường” được diễn ra từ ngày 15/09-17/09/2023 tại Nhà Ứng sinh thánh Phêrô Tự với tổng số 32 sa mạc sinh là các chú ứng sinh Nhà thánh Phêrô Tự.Sa mạc Tabor 8 có sự hiện diện của Cha Tuyên uý Liên đoàn – Giuse Đinh Đồng Ngôn, Cha phó Tuyên uý Phêrô Nguyễn Văn Dương, Cha giám đốc nhà Thánh Phêrô Tự – Đaminh Nguyễn Văn Khang, Cha phó giám đốc nhà Thánh Phêrô Tự – Giuse Nguyễn Văn Hiến, cùng với quý trưởng trong Liên đoàn.Trong ba ngày sa mạc, các sa mạc sinh đã sống với tâm tình: “Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm việc Tông đồ”. Chỉ ba ngày bước vào hành trình sa mạc, nhưng các chú đã thật sự cảm nhận được cái nắng, cái gió, cái khó và nỗi thao thức của quý Cha tuyên úy, quý trưởng trong sứ vụ mục vụ Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo phận.Cảm tạ Thiên Chúa, vì ba ngày diễn ra sa mạc Tabor 8 với tiết trời luôn trong xanh và mát mẻ. Hơn hết là những bài khóa mà quý Cha và quý Trưởng đã mang lại cho sa mạc những cơn gió mát lạnh, vui vẻ và đầy ý nghĩa.Thật vậy, sa mạc Tabor 8 – Lên đường không chỉ đơn thuần là khoá huấn luyện một người huynh trưởng, nhưng chính là đào tạo nên những “huynh trưởng” của Chúa, đi theo Ngài và đi trên con đường mà Ngài đã đi để có thể mang Tin mừng của Chúa đến với tất cả mọi người.Dưới đây là một số hình ảnh của “Sa mạc Tabor 8 – Lên đường”:Joseph Văn Quý

Nhà thánh Tự - Khai giảng năm học mới 2023-2024

Sáng ngày 06/09/2023, tại nhà ứng sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự đã diễn ra buổi Lễ Khai Giảng trong bầu khí yêu thương và tiết trời đầy ơn Chúa, với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, cùng với đó là quý phụ huynh của quý chú và quý khách gần xa đã cùng nhau về với con em của mình trong ngày đầu năm học!Năm nay, các chú ứng sinh nguyện sống theo lời mời gọi: “Lớn lên bên cạnh Đức Chúa” (1Sm 2,21). Đó là sự tiếp nối câu châm ngôn sống từ năm học trước: “Được trồng nơi nhà Chúa”(Tv92,14), với ước mong những hạt mầm ơn gọi đã được gieo trồng sẽ lớn lên và tốt tươi trên mảnh đất nhà ứng sinh của Giáo Phận.Trong bài chia sẻ trong giờ gặp gỡ các chú trước Thánh Lễ, Đức Cha Giáo Phận đã gửi gắm tâm tình qua những lời nhắn nhủ ngắn gọn, xúc tích và đong đầy tình thương trong cương vị là người cha chung của Giáo Phận. Mở đầu buổi gặp gỡ, Ngài đặt một dấu hỏi mở cho các chú rằng: “Làm sao để tôi ‘lớn lên’ trong 4 chiều kích ơn gọi?”, Ngài còn nhấn mạnh về sự lớn lên ở đây không phải là sự lớn lên một cách chung chung mà cần phải lớn lên một cách cụ thể. Lớn lên là sự trưởng thành trong nhận thức và cách ra quyết định, là học cách sống đàng hoàng, rũ bỏ đi những sự thế gian bởi “cây mà không uốn khi nhỏ, lớn lên mới uốn hỏng cây, gãy cành”. Hơn nữa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và Ngài cần một Linh Mục tương lai là mẫu gương cho bao người noi theo. Đức Cha còn nhắc đến việc giữ “đời sống tĩnh lặng” – thứ làm cho đời tu khác với đời thường. Các chú cần lặng để nghỉ ngơi, lặng để có thời gian lớn lên và lặng để nghe được tiếng Chúa. Tiếp đến là việc học tập trong năm học mới, Ngài nhấn mạnh tới việc học các môn sinh ngữ và việc “đào xới” tri thức nơi thư viện nhà trường chứ không phải những thứ gây mất thời gian trên Internet. Cuối bài chia sẻ, một lần nữa Đức Cha Giuse nhắc nhở anh em nhà ứng sinh: “Anh em đừng làm điều mình thích – Nhưng hãy tập thích điều mình phải làm”.Trong Thánh Lễ Khai Giảng tại nhà thờ Giáo Xứ Xuân Hòa, Đức Cha đã nêu bật lên vai trò của người Tông Đồ, đó là: “Ra đi rao giảng Tin Mừng như Chúa Giêsu đã nêu gương. Dẫu biết rằng điều đó chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng trong ơn nghĩa dư tràn của Thiên Chúa anh em sẽ làm được. Với một điều kiện tiên quyết là phải trung thành trong tình yêu đối với Thiên Chúa”.Buổi lễ Khai Giảng đã diễn ra một cách tốt đẹp, dù không thể tránh khỏi những thiếu xót, mong quý vị lượng thứ cho anh em chúng con là “những đứa con non nớt trong nhà Đức Chúa” đang cần thêm thời gian để rèn giũa, để học hỏi và để lớn lên.Chúng con cũng không quên tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành, cũng như lòng quảng đại của quý ân nhân đã góp công góp sức để buổi Lễ Khai Giảng của nhà chúng con được diễn ra một cách tốt đẹp. Một lần nữa chúng con xin được cảm ơn! Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ Khai Giảng:Dom Ngọc Khảm

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN