Nhà Thánh Tự Khai Mạc Khóa Tĩnh Tâm Định Hướng

Sáng Thứ Hai, ngày 28/7/2025, Nhà Ứng sinh Thánh Phêrô Tự khai mạc Khóa Tĩnh tâm Định hướng, quy tụ 27 bạn trẻ từ nhiều giáo xứ khác nhau với một điểm chung: khát khao tìm hiểu và phân định tiếng Chúa gọi trong đời mình.

Chủ đề khóa tĩnh tâm năm nay “Dạ! Con đây. Xin sai con đi” (Is 6,8)  không chỉ là lời đáp của ngôn sứ Isaia, mà còn là tiếng vọng thiết tha trong tâm hồn của từng bạn trẻ đang khao khát tìm kiếm  thánh ý Thiên Chúa.

Ngày khai mạc khóa Tĩnh tâm bắt đầu bằng một thánh lễ sốt sắng. Trong bài giảng, cha Giám đốc Đaminh Nguyễn Văn Khang đã mở ra một ý tưởng mời gọi suy tư: Ơn gọi giống như nắm men trong bột (x. Mt 13,33).

Men khi được nhào trong bột, sẽ không giữ lại hình dạng ban đầu – Ơn gọi cũng vậy. Một khi đã được gieo vào lòng Giáo Hội, vào thế giới, người được gọi không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng tan chảy và được biến đổi trong sứ vụ. Từ đó, không ngừng trao hiến cho thế giới. Đó là cái đẹp của sự “tự hủy” vì tình yêu, để từ đó làm dậy lên đời sống mới cho tha nhân. 

Men hoạt động trong âm thầm – Ơn gọi cũng thế. Không dễ để phân định tiếng gọi của Chúa giữa bao chọn lựa và tiếng ồn của thời đại. Nhưng chính trong sự lặng lẽ, tiếng thì thầm của cầu nguyện, ơn gọi lớn dần và phát triển bền vững. Những ngày tĩnh tâm sẽ không kéo dài mãi. Nhưng lời đáp “Dạ! Con đây” – nếu được thốt lên từ con tim đã được nhào nắn trong cầu nguyện, thì sẽ tiếp tục ngân vang ròn rã.

Trong khung cảnh thanh bình và tĩnh thinh lặng, 27 tâm hồn trẻ bắt đầu hành trình bước vào bóng tối của sự cô tịch để tìm lại ánh sáng thật sự. Ước gì, trong bóng tối cô tịch ấy, chất men trong tâm hồn các tham dự viên dần tan chảy, thấm đượm vào trong thế giới hôm nay.

Khóa tĩnh tâm vẫn đang tiếp tục diễn ra trong sự hướng dẫn ân cần của quý cha, quý thầy và sự đồng hành âm thầm của biết bao người.

Chúa Thánh Thần vẫn đang rợp bóng ân sủng trong thời gian đặc biệt này, và hoạt động sôi nổi nơi những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm thánh ý Chúa. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các tham dự viên của khóa tĩnh tâm định hướng này. Để các em trở nên những nắm men của Nước Trời, được lớn lên, và bước đi trong ánh sáng của ân sủng. Và nếu được gọi, các em sẽ can đảm thưa rằng: “Dạ! Con đây. Xin sai con đi.”

BTT NTT