Phút giây nào đẹp nhất?

Thời gian cứ lặng lẽ trôi và không bao giờ dừng lại để chờ ai. Đó là một thực tế ai cũng phải chân nhận, nhưng để chấp nhận thì dường như không phải ai cũng sẵn sàng. Cuộc sống là gì? Tôi thiết nghĩ, đơn giản “cuộc sống là ta sống từng ngày một”. Sống từng ngày một, khởi đầu là khi ta vươn vai thức dậy sau một đêm dài nghỉ ngơi, để đón lấy bình minh của ngày mới. Cậu bạn thân hỏi tôi : “Ê cô Muối…sống ngần này tuổi rồi, giây phút nào trong đời là đẹp nhất? Đầu tôi loạn số trước câu hỏi đầy triết lý của nó và tôi nhớ đến…

Tôi nhớ đến câu chuyện:

Có một anh thanh niên kia quyết định vác balô lên đường để tìm kiếm hạnh phúc. Anh buôn ba tới mọi nơi người ta chỉ cho anh để tìm câu trả lời cho điều mình kiếm tìm. Quá mệt mỏi vì tìm hoài chẳng thấy, anh quyết định dừng chân ở một trạm nghỉ cuộc đời, nơi đó anh đã gặp một ông lão với khuân mặt phúc hậu. Không ngần ngại anh đến làm quen và bạo dạn hỏi ông: “phút giây nào là đẹp nhất trong cuộc đời ông?” Ông lão trả lời: trước câu hỏi đầy triết lý của cậu, tôi cũng đưa ra câu trả lời có phần triết lý:

Tôi nghĩ, phút giây đẹp nhất đời tôi là:

Phút giây tôi chào đời – với niềm hạnh phúc của ba mẹ, đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Phút giây tôi bắt đầu đến trường – với sự lo lắng của ba mẹ, đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Phút giây lúc tôi 16 tuổi – tôi nhận được món quà sinh nhật đầy ý nghĩa, đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Phút giây tôi tròn 18 tuổi – tôi tốt nghiệp xuất sắc, đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Phút giây tôi đậu Đại học – đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Phút giây tôi lấy nhà tôi – đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Phút giây tôi gặp cậu – đó là giây phút đẹp nhất đời tôi.

Đó là phút giây đẹp nhất đời tôi!

Bạn thân mến! phút giây nào là đẹp nhất đời bạn? Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là lúc nào? Như thế nào là hạnh phúc? Tại sao chúng ta lại mải miết tìm kiếm hạnh phúc tận phương xa? Hạnh phúc ở đâu nếu không phải là phút giây hiện tại của thực tại cuộc sống.

Có những lúc, chính bản thân tôi cũng tưởng hạnh phúc ở thật xa, nhưng thực chất thì đâu phải vậy. Hạnh phúc là quà tặng linh thiêngThiên Chúa tặng ban cho mỗi người, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo. “Hạnh phúc” không thể cân đo đong đếm mà cần dùng tâm để cảm nhận. Do đó, mỗi khoảnh khắc của ngày sống đều là mỗi giây phút hạnh phúc tròn đầy. Giây phút đẹp nhất chính là lúc bản thân chọn sống trọn giây phút hiện tại. Giây phút có đẹp, hạnh phúc có tròn đầy hay không là do thái độ đón nhận và cách đón nhận của mỗi người.

Khi ta nhận thức được hạnh phúc nằm trong từng khoảnh khắc đời sống của bản thân, ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có và tận thưởng đời sống toàn vẹn, đồng thời biết mở lòng mình để lắng nghe, để san sẻ và biết trợ giúp người khác nhiều hơn.

Bạn thân mến! Chúa Giê-su chính là mẫu gương và bạn cứ nhìn lên Ngài để biết và hiểu như thế nào là sống trọn hạnh phúc của giây phút hiện tại, để mỗi phút trong đời đều là đẹp nhất.

_ Cô Muối_