Quý cha hành hương về Qui Nhơn: Theo dấu chân vị chủ chăn đáng kính

QUI NHƠN – Trong ba ngày 22-24/9/2025, 35 linh mục thuộc Giáo phận Bắc Ninh đã thực hiện chuyến hành hương về nguồn đầy ý nghĩa tại Giáo phận Qui Nhơn.

Chuyến đi không chỉ là dịp để viếng mộ Đức cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn, vị Giám quản Tông Tòa người Việt Nam đầu tiên của Hạt Đại diện Tông Tòa Bắc Ninh, mà còn là cơ hội để các linh mục kín múc lại nguồn ân sủng và noi theo tấm gương ngời sáng của ngài.

Trọng tâm của chuyến hành hương là giờ phút linh thiêng tại khuôn viên Tòa Giám mục Qui Nhơn, nơi 35 linh mục Bắc Ninh thành kính dâng hương và cầu nguyện trước phần mộ của Đức cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn vào buổi sáng ngày 24/9/2025. Hình ảnh những người con thiêng liêng quây quần bên mộ vị cha chung đã tạo nên một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại.

Ngay sau đó, tại nhà nguyện Tòa Giám mục, phái đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Đaminh và tất cả các Đấng bậc đã coi sóc Giáo phận Bắc Ninh đã qua đời.

Trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Quang Thiều đã có những chia sẻ đầy cảm động. Ngài bồi hồi nhớ lại ký ức lần đầu tiên được gặp Đức cha Đaminh khi còn là một cậu bé 7 tuổi, và khắc họa lại những nét son trong cuộc đời của vị chủ chăn đáng kính: một con người có trí tuệ cởi mở, luôn thao thức với việc đào tạo nhân sự và đặt nền móng vững chắc cho giáo phận. Cha Đaminh mời gọi anh em linh mục: “Nhìn lại tấm gương của Đức cha Đaminh, chúng ta được mời gọi duyệt lại và sống ơn gọi, sứ mạng linh mục của mình một cách tốt đẹp và hăng say hơn, đặc biệt là trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.”

Bên cạnh các giờ cầu nguyện, các Thánh Lễ, chuyến hành hương lần này còn là một hành trình khám phá đức tin. Quý cha đã đến viếng nhà thờ Chính Tòa Qui Nhơn, thăm nhà thờ Gò Thị – quê hương của Thánh Anrê Kim Thông, và Tiểu chủng viện Làng Sông, những địa danh lịch sử gắn liền với hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất Qui Nhơn này.

Chuyến đi đã khép lại vào buổi chiều cùng ngày khi phái đoàn lên đường trở về Bắc Ninh.

Dù chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng hành trình “về nguồn” này đã để lại những dấu ấn sâu đậm. Nó không chỉ là một hành động tri ân quá khứ, mà còn là một cuộc “sạc năng lượng” thiêng liêng, thắp lên trong mỗi linh mục ngọn lửa nhiệt huyết mới.

Nhìn về tương lai, cộng đoàn tin tưởng rằng, noi gương các vị tiền nhân đáng kính, đoàn chiên Giáo phận Bắc Ninh sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi những vị mục tử thánh thiện và khôn ngoan như lòng Chúa mong ước.

BTT Giáo phận