Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 7.2026

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc tôn trọng sự sống con người: Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và nhận ra rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa.

HOA MÂN CÔI Tháng 7.2026

File PDF A5 File PDF A4 File Word A5 File Word A4

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 7.2026

File PDF File Word

 

HOA MÂN CÔI Tháng 7.2026

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người. Xin cho sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ trong mọi giai đoạn, và xin cho mọi người nhận ra rằng: sự sống chính là một món quà từ Thiên Chúa.

I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13, 24-30  (Tin mừng Mát-thêu chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và thinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu   Mt 13, 24-30

24 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’. 28 Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’. Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’. 29 Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”.

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin Mừng trên đây, thánh Mát-thêu kể lại dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Người gieo giống tốt tượng trưng cho Thiên Chúa là Đấng tốt lành yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người, nên Ngài đã gieo vãi lời chân lý và sự thánh thiện vào mảnh đất tâm hồn là lòng trí mỗi con người chúng ta. Nhưng ma quỷ chính là kẻ thù của Thiên Chúa đã lén gieo cỏ lùng vào giữa lúa. Khi lúa và cỏ cùng mọc lên, đầy tớ muốn nhổ bỏ cỏ, nhưng chủ ruộng bảo hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến ngày thu hoạch, cỏ lùng sẽ bị gom lại và đốt đi, còn lúa tốt sẽ được thu vào kho lẫm.
  • Ý chính của đoạn Tin mừng trên đây cho thấy rằng: Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi để cho thiện và ác cùng tồn tại trong thế giới này, nhưng đến ngày tận thế, Ngài sẽ phân rẽ dứt khoát. Dụ ngôn trên phản ánh một cách rất thực tế trong đời thường: Trong mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, thậm chí ngay trong chính tâm hồn mỗi người, luôn có sự pha trộn giữa tốt và xấu, giữa sự thật và gian dối, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thánh thiện và tội lỗi… Chỉ khi tới ngày tận thế, tức là ngày phán xét chung, thì thiện ác, tốt xấu… mới được phân tách cách dứt khoát.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?

– Qua dụ ngôn này, Chúa muốn nói với tôi rằng; thiện và ác luôn song hành trong cuộc sống hiện tại. Đừng vội vàng kết án hay loại bỏ người khác khi họ lầm đường lạc lối. Bởi vì, chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán cuối cùng, vì Ngài thấu tỏ lòng mỗi người. Ngài mời gọi tôi kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng vào sự thưởng phạt công minh của Ngài, đồng thời Ngài mời gọi tôi chăm sóc, bảo vệ hạt giống đức tin mà tôi đã lãnh nhận, để hạt giống đức tin ấy không bị thoái hoá biến chất mà đánh mất đức tin của tôi.

– Chúa cũng cảnh báo tôi về sự hiện diện của “kẻ thù”, tức là ma quỷ, chúng luôn tìm cách cám dỗ bằng cách gieo sự dữ hay điều xấu vào tâm trí cũng như vào hành động của tôi. Ngài muốn tôi tỉnh thức, không để cho những thói xấu, những cám dỗ dù nhỏ bé nhưng nó đeo bám làm hư hại đời sống thiêng liêng của tôi. Đồng thời, Chúa cũng cho tôi thấy rằng sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Ngài lớn lao hơn sự nóng vội của con người. Ngài chờ đợi tôi hoán cải, chờ đợi tôi trổ sinh hoa trái tốt lành.

  • Chúa muốn tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Chúa muốn tôi sống kiên nhẫn, trung tín, không nản lòng trước sự dữ hay những bất công trong xã hội. Tôi đã cố gắng giữ đời sống cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, làm việc lành phúc đức, và tránh kết án người khác. Tôi cũng đã có những nỗ lực để sống bác ái, yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn hơn trong tương quan với tha nhân.
  • Tuy nhiên, tôi vẫn còn dễ bị lây nhiễm bởi những “cỏ lùng” trong đời sống của tôi. Đó là thói ích kỷ, tính nóng giận, hoặc thiếu kiên nhẫn trước nết xấu của người khác. Nhiều khi tôi vội vàng phê phán, kết án người khác, hoặc mất niềm tin khi thấy sự dữ lan tràn. Tôi nhận ra mình chưa hoàn toàn sống theo lời Chúa dạy, nên cần phải tiếp tục hoán cải. Tôi cần ý thức học tính kiên nhẫn và đừng để sự dữ chiếm chỗ trong tâm hồn tôi.
  • Tôi cũng chưa biết tận dụng cơ hội khi đối diện với nết xấu của người khác như anh em họ hàng, làng xóm hay chính những người thân trong gia đình để tập cho mình các nhân đức. Chẳng hạn, khi người khác gian dối, tôi tập sống thật thà. Khi người ta nóng giận, tôi tập sống hiền lành. Khi người ta khô khan nguội lạnh, tôi cố gắng sốt sáng. Khi người khác chia rẽ, tôi cổ võ sự hiệp nhất. Khi người ta keo kiệt, tôi tập sống quảng đại. Khi người ta thù hận, tôi tập sống tha thứ, yêu thương…
  • Tôi ý thức rằng: Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này, đều do Chúa sắp đặt chứ không phải ngẫu nhiên, để tôi biến đổi người khác hoặc người khác biến đổi tôi. Bởi vì, khi kể dụ ngôn này, Chúa muốn người lành, kẻ dữ sống chung, để “dữ nhờ gương sáng đổi lòng, lành qua chịu đựng lập công lâu dài”. Ngài muốn tất cả mọi người biết tận dụng cơ hội để biến đổi mình nên tốt. Bởi chẳng ai là người hoàn hảo, nên phải nhìn vào nhau để giúp nhau nên hoàn thiện qua việc tập luyện nhân đức và sửa lỗi cho nhau.   
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều Chúa đòi hỏi tôi không ?
  • Tôi sẽ quyết tâm tập sống kiên nhẫn trước gương xấu của người khác, không vội vàng kết án họ. Thay vào đó, tôi sẽ cố gắng sống tốt để cảm hoá họ. Hơn nữa, tôi cùng cần ý thức rằng: Chúa đã kiên nhẫn với tôi, thì tôi cũng phải kiên nhẫn với anh chị em mình, đồng thời xác tín rằng: Chúa là Đấng sẽ thưởng phạt công minh trong ngày sau hết.
  • Tôi cũng sẽ cố gắng sống tinh thần thức tỉnh và cảnh giác trước những cám dỗ xảy đến trong cuộc sống của tôi, để không có thứ “cỏ lùng” nào có thể điều khiển hoặc chiếm chỗ trong tâm hồn của tôi.
  • Tôi cũng sẽ quyết tâm chăm sóc đời sống đức tin của tôi bằng việc học hiểu, đào sâu giáo lý, bằng việc cầu nguyện, đọc và học Lời Chúa, bằng việc tham dự Thánh lễ, siêng năng lãnh nhận các Bí tích và sống bác ái yêu thương, để hạt giống đức tin của tôi không bị thoái hoá biến chất. Có như vậy, tôi mới hy vọng trong cuộc phán xét cuối cùng, tôi không bị Chúa loại bỏ tôi ra khỏi Nước Trời.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Catarina Trần Thị Hoà, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Hích.

2- Anna Nguyễn Thị Nhan, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Vinh Tiến.

3- Anna Nguyễn Thị Vân, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Bắc Giang.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 01 tháng 08 năm 2026 tới đây, Giáo hạt Bắc Giang sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => sau dâng hoa, thắp nến cầu nguyện  => 19h15 Thánh lễ.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 7.2026

Chủ đề: NGƯỜI CHA TRƯỚC NHỮNG “THẾ LỰC DỮ” TRONG GIA ĐÌNH

  1. LỜI CHÚA: Thứ Tư Tuần 13 TN – Mt 8,28-34.
  2. SUY NIỆM:
  1. Nhận diện những “thế lực dữ” đang xâm nhập mái ấm.

Lời Chúa: Hai người bị quỷ ám từ mồ mả đi ra; chúng dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại con đường ấy.” (Mt 8,28)

Tin Mừng cho thấy sức mạnh hủy diệt của sự dữ khi nó chiếm lấy con người: phá hủy nhân phẩm, cắt đứt các mối tương quan và gieo rắc sợ hãi. Ngày nay, nhiều “thế lực dữ” không xuất hiện dưới hình thức kỳ lạ nhưng len lỏi vào gia đình qua: rượu chè, cờ bạc, nghiện mạng xã hội, phim ảnh độc hại, nóng giận, ích kỷ hoặc lối sống vô trách nhiệm. Một người cha có thể vẫn hiện diện trong ngôi nhà nhưng lại vắng mặt trong trái tim của vợ con vì quá chìm đắm trong những đam mê ấy. Gia đình vì thế mất đi sự bình an và niềm vui. Người cha Công giáo được mời gọi tỉnh thức để nhận ra những điều đang âm thầm thống trị cuộc sống mình và can đảm để Đức Kitô giải thoát.

Suy tư & Chia sẻ:

– Đâu là thói quen hoặc đam mê đang âm thầm làm suy yếu vai trò làm người cha của tôi?

– Tôi có đủ can đảm nhìn nhận những giới hạn của mình và xin Chúa chữa lành không?

(Thinh lặng suy niệm khoảng 1-2 phút sau khi đọc các câu hỏi)

  1. Người cha là người bảo vệ gia đình bằng đời sống gương mẫu.

Lời Chúa: Đức Giêsu truyền lệnh, và các quỷ liền xuất khỏi những người ấy.” (Mt 8,32)

Sức mạnh của Đức Kitô chiến thắng mọi quyền lực sự dữ. Noi gương Thánh Giuse, người cha không chỉ bảo vệ gia đình bằng lao động và của cải, mà trước hết bằng đời sống đạo đức, sự tự chủ và gương sáng. Khi biết kiềm chế cơn nóng giận, trung thành với đời sống hôn nhân, dành thời gian cho vợ con và hướng dẫn các con sống đức tin, người cha đang dựng nên một “hàng rào thiêng liêng” bảo vệ gia đình trước những cám dỗ của thời đại. Trẻ em học nhiều nhất không phải từ những lời khuyên, nhưng từ cung cách hành xử của người cha mình sống mỗi ngày. Một người cha biết cầu nguyện và sống công chính sẽ trở thành điểm tựa bình an cho cả gia đình.

Suy tư & Chia sẻ:

– Con cái nhìn thấy nơi tôi hình ảnh nào: một người cha biết yêu thương hay một người dễ nóng nảy và khép kín?

– Tôi đã làm gì để hướng dẫn các con sử dụng công nghệ và mạng xã hội một cách lành mạnh?

  1. Chỉ Đức Kitô mới đem lại bình an đích thực cho gia đình.

Lời Chúa: Đức Giêsu đến nơi nào thì quyền lực của ma quỷ phải lùi bước.” (Mt 8,32)

Không người cha nào hoàn hảo và không gia đình nào tránh khỏi những thử thách. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết đưa Đức Kitô vào trung tâm của mái ấm. Khi người cha khiêm tốn cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, xin lỗi khi sai và cùng gia đình tìm kiếm ý Chúa, bình an sẽ dần trở lại. Sức mạnh thật sự của người cha không nằm ở quyền lực hay tiếng nói lớn nhất trong nhà, nhưng ở khả năng chiến thắng chính bản thân mình để phục vụ và yêu thương. Mỗi lần vượt qua cơn nóng giận, từ bỏ một thói quen xấu hay dành thêm thời gian cho gia đình, người cha đang góp phần trục xuất sự dữ và xây dựng một mái ấm phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa.

Suy tư & Chia sẻ:

– Tôi có đặt Đức Kitô làm trung tâm trong những quyết định của gia đình hay chỉ dựa vào ý riêng của mình?

– Hôm nay tôi cần từ bỏ điều gì để trở thành chỗ dựa bình an và đáng tin cậy hơn cho vợ con?

III- CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TRƯỞNG GIA ĐÌNH MỚI QUA ĐỜI:

1- Giuse Bùi Xuân Hoàng – Nhà xứ Lập Trí

2- Giuse Nguyễn Văn Bản – Nhà xứ Lập Trí

3- Tômasô Nguyễn Văn Khuỷu – Nhà xứ Nội Bài

4- Giuse Trần Đình Độ – Họ Đông Trai, xứ Đức Bản

5- Giuse Vũ Văn Tuấn – Họ Vinh Sơn, xứ Đồng Chương

6- Giuse Tạ Văn Kim – Họ Đất Đỏ, xứ Đồng Chương

7- Giuse Nguyễn Văn Tình – Nhà xứ Tân thành – TN

8- Giuse Trần Văn Minh – Nhà xứ Yên Lãng

9- Trần Đình Độ – Họ Đông Trai, xứ Đức Bản

10- Đaminh Đào Văn Học – Nhà xứ Phú Cường

11- Vicentê Bùi Văn Tỵ – Họ Tràng Lan, xứ Lưỡng Quán

12- Giuse Nguyễn Văn Khoái – Nhà xứ Vinh Tiến

13- Giuse Nguyễn Văn Tròn – Nhà xứ Hữu Bằng

IV- HỌC TẬP GLHTCG: (tiếp theo)

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO TRỜI ĐẤT, MUÔN VẬT HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

Kinh Tin Kính tuyên xưng “Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng Tạo Thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Thế giới hữu hình: Tất cả mọi tạo vật hữu hình đều do Thiên Chúa sáng tạo, mỗi vật đều “có sự vững chãi, chân thực và tốt lành, cùng với trật tự và những định luật riêng” (MV 36); mỗi vật đều phản ánh một phần sự khôn ngoan và tốt lành của Thiên Chúa; không vật nào có thể tự mãn, nhưng phải tùy thuộc lẫn nhau, để bổ túc và phục vụ cho nhau; mỗi vật ở một cấp bậc khác nhau từ kém đến hoàn hảo hơn, nhưng con người là chóp đỉnh của tạo thành, vì được tạo dựng riêng biệt (x. St 1,26).

Thế giới vô hình: gồm các vật thuần thiêng, không có thể xác, Kinh Thánh gọi là thiên thần. Đó là các tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Các ngài có trí tuệ, ý chí, ngôi vị và bất tử, vì thế hoàn hảo hơn các thụ tạo hữu hình. Các ngài được dựng nên để phục vụ suốt dòng lịch sử cứu độ: từ việc đóng cửa Vườn Địa Đàng (x. St 3,24) qua biến cố báo tin Chúa Kitô xuống thế làm người (Lc 1,26) đến việc “phúc âm hóa muôn dân” (x. Lc 2,10) sau cùng là tập họp muôn dân từ bốn phương lại để Chúa Kitô phán xét chung (x. Mt 24,31). Trong thánh lễ, Hội Thánh hiệp với các thiên thần để ca tụng Thiên Chúa chí thánh. Và trong cuộc sống “mỗi tín hữu đều có một thiên thần hộ mệnh để bảo trợ và hướng dẫn đến sự sống đời đời” (Thánh Ba-xi-li-ô). “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra: rất là tốt đẹp” (St 1,31).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân