Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 8.2026

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc loan báo Tin Mừng trong các thành phố: Xin cho tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn.

HOA MÂN CÔI Tháng 8.2026

File PDF A5 File PDF A4 File Word A5 File Word A4

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 8.2026

File PDF File Word

 

HOA MÂN CÔI Tháng 8.2026

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy xin Chúa cho chính mình ý thức được tầm quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng của Chúa cho tha nhân, nhất là cho những người thân đang sống trong tình trạng khô khan nguội lạnh hoặc có nguy cơ mất đức tin, để họ được đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa Kitô và cũng là để mỗi chị em chu toàn chức năng Ngôn Sứ mà chị em đã được Chúa sai đi từ khi chị em lãnh nhận Bí tích Rửa tội.   

I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 9, 18-26 (Tin mừng Mát-thêu chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và thinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu                                                           Mt 9, 18-26

18 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. 19 Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. 20 Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. 21 Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. 22 Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. 23 Ðức tin của con đã cứu thoát con”. 24 Và người đàn bà được khỏi bệnh.

25 Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. 26 Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin Mừng trên đây, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giêsu thực hiện hai phép lạ chữa lành đó là:

10– Chúa chữa lành người đàn bà bị bệnh loạn huyết suốt 12 năm, nhờ lòng tin và hành động mà bà chạm đến gấu áo Chúa.

20– Chúa chữa cho con gái ông trưởng Hội đường sống lại từ cõi chết. Mặc dù mọi người xác nhận em bé đã chết, nhưng Chúa lại nói: “Con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”, rồi Người cầm tay em bé và cho em sống lại.

  • Qua hai phép lạ trên đây, Tin Mừng cho ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu, đồng thời nhấn mạnh tới căn nguyên để được chữa lành, đó là lòng tin của con người.
    1. Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Chúa nhắc tôi rằng: Đức tin là điều kiện tiên quyết để phép lạ được thực hiện và đức tin có sức mạnh vĩ đại để được Chúa chữa lành bệnh tật. Nhờ lòng tin mà người đàn bà này chỉ cần chạm đến gấu áo Chúa là đã được khỏi bệnh. Điều này cho thấy Chúa không đòi hỏi tôi phải có những hành động lớn lao, nhưng cần một niềm tin chân thành, đơn sơ, nhưng mạnh mẽ.
  • Chúa nói với người đàn bà: “Này con, hãy vững lòng”. Đây cũng là lời Chúa mời gọi tôi trong những lúc yếu đuối, sợ hãi, hay thất vọng, để tôi vững dạ an lòng cậy trông vào sự quan phòng của Chúa.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa cũng muốn khẳng định với tôi rằng: Người chính là nguồn mạch sự sống. Ngay cả sự chết cũng không thể ngăn cản được quyền năng của Chúa. Nên khi tôi đặt niềm tin nơi Chúa, tôi xác tín rằng; dù cuộc sống khó khăn đến đâu, hay bênh tật nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa, nếu tôi biết hoàn toàn tín thác vào Chúa thì mọi sự sẽ có thể được thay đổi và bệnh tật cũng sẽ được Chúa chữa lành.
    1. Chúa muốn tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về hai phép lạ chữa lành của Chúa trên đây, tôi nhận thấy đức tin của tôi còn quá non yếu, hời hợt, nông cạn do sự hiểu biết hạn hẹp về Chúa và về giáo lý của Chúa. Bởi vì, tôi vẫn còn lười biếng chưa chịu học hỏi đào sâu về giáo lý, về Lời Chúa và về lề luật của Chúa. Tôi cũng chưa siêng năng cầu nguyện, chưa siêng năng tham dự Thánh lễ hay lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Giải tội. Điều đó khiến cho tôi chưa đủ điều kiện để đón nhận được ơn chữa lành của Chúa dành cho tôi.
  • Đôi khi vì đức tin non yếu, vì thiếu hiểu biết, khiến tôi tìm đến việc chữa lành bằng những hành động mê tín, dị đoan, nghịch với đức tin chân chính như: xem bói, tướng số, giải hạn… những việc làm đó khiến cho việc thực hành đức tin của tôi rơi vào tình trạng băng hoại, tê liệt và có nguy cơ mất đức tin.
  • Bên cạnh đó, nhiều lần tôi còn chưa dám công khai bày tỏ đức tin của tôi. Cụ thể, khi ăn cơm, tôi vẫn còn e ngại chưa dám công khai làm dấu trước đám đông không cùng tôn giáo, chưa dám xưng mình là người có đạo… thì làm sao tôi xứng đáng để được Chúa chữa lành cho tôi.
    1. Tôi có quyết tâm thực hành điều Chúa đòi hỏi tôi không ?

F Qua hai phép lạ mà Chúa chữa lành trên đây, đặt ra cho tôi những tiêu chí cụ thể như sau:     

  • Tôi cần quyết tâm đào sâu học hỏi giáo lý, học hỏi Lời Chúa, luật Chúa để củng cố đức tin của tôi. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng cộng tác với ơn Chúa qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, và siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Giải tội, để nuôi dưỡng đức tin của tôi.
  • Tôi sẽ cũng sẽ cố gắng chuyển hoá đức tin thành hành động cụ thể, để đức tin của tôi không rơi vào tình trạng bị chết, như thánh Gia-cô-bê tông đồ đã cảnh báo: “đức tin không có việc làm là đức tin chết. Bạn có thể cho thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin”.
  • Thứ đến, tôi cũng cần ý thức rằng: Tôi không có khả năng chữa bệnh tật hay làm cho kẻ chết sống lại về đời sống thể xác như Chúa. Nhưng nhờ ơn Chúa hộ giúp, tôi cũng có khả năng chữa trị và làm sống lại đời sống linh hồn của tha nhân.
  • Cụ thể, tôi có thể cần phải khuyên bảo những người tội lỗi, những người khô khan nguội lạnh, những người xa rời hoặc chết hẳn về đời sống đức tin, giúp họ ăn năn sám hối, tìm về với Bí tích giải tội để nối lại mối hiệp thông với Thiên Chúa để hy vọng qua đó, họ được sống lại về đời sống thiêng liêng.
  • Việc chữa lành cho những người tội lỗi, những người chết về đời sống đức tin còn quan trọng hơn cho người chết sống lại về thể xác. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng chữa lành đời sống thiêng liêng của những người xa rời đức tin hay những người yếu đuối tội lỗi, giúp họ trở về nẻo chính đường ngay. Đấy chính là ý Chúa và là điều mà Chúa muốn tôi thực hiện trong đời sống hàng ngày của tôi.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Maria Lê Thị Lý, giáo họ Chuộng, Giáo xứ Yên Thịnh.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 05 tháng 09 năm 2026 tới đây, Giáo hạt Nội Bài sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => sau dâng hoa, thắp nến cầu nguyện  => 19h15 Thánh lễ.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 8.2026

Chủ đề: GÁNH VÁC ĐAU KHỔ CỦA CON CÁI TRÊN ĐÔI VAI NGƯỜI CHA

  1. LỜI CHÚA: Thứ Tư Tuần 18 TN – (Mt 15,21-29)
  2. SUY NIỆM:
  3. Nhìn Thấy Nỗi Đau Ẩn Sau Sự Nổi Loạn

Lời Chúa: Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm.” (Mt 15,22)

Điều đầu tiên làm chúng ta cảm phục nơi người phụ nữ Ca-na-an là bà không chỉ nhìn thấy những biểu hiện bên ngoài của đứa con, nhưng còn cảm nhận được nỗi đau sâu kín mà con đang phải gánh chịu. Bà không xấu hổ vì tình trạng của con, cũng không bỏ mặc con trong đau khổ, nhưng mang tất cả nỗi khốn cực ấy đến với Chúa Giêsu. Đó cũng là lời mời gọi dành cho người cha hôm nay. Nhiều người cha dễ nhận ra những lỗi lầm của con, nhưng lại ít khi nhận ra những tổn thương đang âm thầm lớn lên trong tâm hồn con. Có những đứa trẻ trở nên cáu gắt vì thiếu được lắng nghe; có những người con nghiện điện thoại vì đang cô đơn; có những bạn trẻ khép kín vì áp lực học hành hay mặc cảm bản thân. Điều con cần không chỉ là những lời trách mắng, mà còn cần một người cha biết lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành. Một người cha biết nhìn sâu vào trái tim con sẽ nhận ra rằng, đằng sau sự nổi loạn thường là một lời kêu cứu thầm lặng.

Suy tư và chia sẻ:

– Tôi có dành đủ thời gian để lắng nghe và nhận ra những khó khăn về tâm lý, đức tin hay các mối quan hệ mà con đang âm thầm chịu đựng không?

– Tôi có thường chỉ nhìn thấy lỗi của con, hay biết nhìn thấy cả những vết thương khiến con cư xử như vậy?

  1. Đừng Để Mẹ Gánh Một Mình Nỗi Đau Của Con

Lời Chúa: Bà đến bái lạy Người mà nói: ‘Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!'” (Mt 15,25)

Người phụ nữ Ca-na-an không đầu hàng trước đau khổ của con. Bà chủ động bước đến với Chúa, kiên trì cầu xin cho đến khi con mình được chữa lành. Hình ảnh ấy nhắc nhở những người cha rằng việc chăm sóc và giáo dục con cái không chỉ là trách nhiệm của người mẹ. Trong nhiều gia đình, người cha bận rộn với công việc nên vô tình phó mặc việc dạy dỗ, lắng nghe và đồng hành với con cho người vợ. Chỉ khi con gặp vấn đề nghiêm trọng, người cha mới xuất hiện với sự nóng giận và trách phạt. Nhưng người cha Công giáo được mời gọi hiện diện ngay từ đầu: hiện diện trong từng bữa cơm, trong những cuộc trò chuyện, trong giờ kinh gia đình và nhất là trong lời cầu nguyện cho con. Khi người cha biết quỳ xuống trước Chúa để cầu nguyện cho con, đó là lúc người cha đang nâng đỡ con bằng sức mạnh lớn nhất mà mình có thể trao ban.

Suy tư và chia sẻ:

– Tôi có đang để người vợ một mình gánh vác việc giáo dục và chăm sóc đời sống tinh thần của con cái không?

– Hôm nay tôi sẽ làm gì cụ thể để đồng hành với con và đưa những người con của mình đến gần Chúa hơn?

  1. Mang Con Đến Với Chúa Bằng Một Đức Tin Kiên Trì

Lời Chúa: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mt 15,28)

Đức Giêsu đã không chỉ chữa lành người con gái, nhưng còn khen ngợi đức tin kiên trì của người mẹ. Chính tình yêu và lòng tin ấy đã mở ra con đường để ân sủng Thiên Chúa hoạt động. Người cha hôm nay cũng được mời gọi sống một đức tin như vậy. Có thể người con vẫn còn ngỗ nghịch, vẫn còn mê game, sa đà mạng xã hội, xa rời đời sống đức tin hoặc đang lạc hướng trong cuộc sống. Nhưng người cha đừng vội thất vọng hay buông xuôi. Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục làm gương sáng và tiếp tục yêu thương. Có những cuộc chiến của con cái không thể giải quyết chỉ bằng lời khuyên hay hình phạt, nhưng cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và sự kiên trì của người cha. Thiên Chúa luôn có thể biến đổi trái tim của người con khi người cha không ngừng tín thác nơi quyền năng và lòng thương xót của Người.

Suy tư và chia sẻ:

– Khi con cái lầm lỗi hoặc xa Chúa, tôi có còn kiên trì cầu nguyện và hy vọng, hay đã buông xuôi và mất niềm tin?

– Tôi có xin Chúa ban cho mình một trái tim biết chạnh thương, đủ nhạy cảm để thấu hiểu và đủ mạnh mẽ để cùng con vượt qua những khủng hoảng của cuộc sống?

Lời Nguyện Kết Thúc

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con là những người cha một trái tim biết yêu thương và chạnh lòng trước những đau khổ của con cái. Xin cho chúng con biết nhìn thấy những vết thương ẩn sâu trong tâm hồn con, biết lắng nghe thay vì kết án, biết đồng hành thay vì bỏ mặc và biết cầu nguyện thay vì chỉ trách móc. Xin giúp chúng con trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, biết mang mọi gánh nặng của con cái đến trước Thánh Tâm Chúa. Xin cho tình yêu, sự hiện diện và đức tin của chúng con trở thành nguồn sức mạnh giúp các con lớn lên trong bình an, trưởng thành và luôn bước đi trong tình yêu của Chúa. Amen.

III- CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TRƯỞNG GIA ĐÌNH MỚI QUA ĐỜI:

1- Phêrô Nguyễn Văn Quang – Họ nhà xứ Trung Xuân

2- Augúttinô Phạm Ngọc Khiêm – Họ Yên Cư, xứ Đại Từ

3- Giuse Nguyễn Văn Hoạt – Họ Tân Lợi, xứ phúc yên

4- Giuse Dương Văn Đoàn – Họ Tân Sơn, xứ Bảo Sơn

5- Đaminh Đinh Văn Thực – Họ nhà xứ Yên Mỹ

6- Giuse Trần Văn Thọ – Họ nhà xứ Thống Nhất

7- Giuse Nguyễn Văn Hậu – Họ nhà xứ Thống Nhất

IV- HỌC TẬP GLHTCG (tiếp theo):

SÁNG TẠO LÀ CÔNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI

Đấng toàn năng và quan phòng. Ta thường nghĩ rằng Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu độ, Chúa Thánh Thần thánh hóa, vì Kinh Tin Kính tuyên xưng như vậy. Thực ra, toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa bao gồm sáng tạo, cứu độ và thánh hóa, đều là công trình chung của cả Ba Ngôi, Thiên Chúa đã sáng tạo “để làm vinh quang danh Người và tạo nên hạnh phúc cho chúng ta” (TG 2). Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng: “Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì Chúa làm nên” (Tv 113B,3); “không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37); “Đấng làm cho kẻ chết được sống, và khiến những gì không có hóa có” (Rm 4,17). Người đã tạo dựng muôn vật từ hư vô, không cần vật gì có trước, không cần trợ giúp (x. DS 3022). Thiên Chúa còn là Cha (x. Mt 6,9) nên sau khi sáng tạo Người vẫn tiếp tục chăm sóc và điều khiển mọi thụ tạo (Mt 6,32) “một cách cụ thể và trực tiếp”, để tất cả mọi người mọi vật từ tình trạng tốt lành và hoàn hảo ban đầu có thể tiến hóa dần dần đến mức hoàn hảo như ý Người muốn. Hội Thánh gọi công việc đó là việc Thiên Chúa quan phòng.

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân