Tết ăn chay – Khi Mùa Chay gặp Mùa Xuân

 

Mỗi năm, Mùa Chay trở lại như một lời nhắc quen thuộc của Hội Thánh – quen nhưng không cũ. Bởi Mùa Chay không chỉ là vài quy định ăn chay hay thêm đôi việc đạo đức, mà là một cuộc trở về: trở về với Chúa và trở về với chính mình.

Năm nay, Mùa Chay bắt đầu ngay mùng 2 Tết. Khi câu chúc Xuân còn rộn ràng, bàn thờ còn hương mới, nhà cửa còn đầy tiếng cười, chúng ta lại được mời gọi “tiết chế” để cùng nhau bước vào Mùa Chay. Hai bầu khí tưởng như đối nghịch – lễ hội và sám hối lại gặp nhau. Và chính nơi điểm gặp ấy, ta nhận ra: Thiên Chúa bước vào nhịp sống đời thường để thánh hóa đời sống con người.

Tết là dịp người ta trở về nhà, còn Mùa Chay là lời mời gọi trở về với Chúa. Niềm vui ngày Xuân không chỉ ở mâm cơm đầy hay lời chúc đẹp, mà ở tình yêu hiện diện giữa con người với nhau và nguồn của tình yêu ấy chính là Thiên Chúa.

Vì thế, mừng năm mới không chỉ là bước sang một thời gian mới, mà là mở ra một đời sống mới. Những ngày đầu năm khiến ta muốn sống tốt hơn; Mùa Chay giúp ta biến ước muốn ấy thành quyết định thiêng liêng. Điều mới mẻ nhất không nằm ở thời gian, nhưng ở con tim được đổi mới.

“Cùng nhau bước vào Mùa Chay” không phải khẩu hiệu nhưng là cách sống. Vì thế, Mùa Chay không mang màu buồn, mà mang màu hiệp thông, nâng nhau dậy và kiên nhẫn với nhau như Chúa luôn kiên nhẫn với ta.

Giữa những bữa tiệc ngày Tết, Hội Thánh mời ta bắt đầu năm mới bằng một điều rất khác: biết bớt lại. Không phải để mất niềm vui, nhưng để tìm niềm vui sâu hơn. Khi bớt cho mình, ta có nhiều hơn để cho đi; khi bớt ồn ào, ta dễ nghe được tiếng Chúa; khi bớt hưởng thụ, ta dễ nhận ra tha nhân.

Đầu năm ai cũng chúc nhau bình an và hạnh phúc. Mùa Chay khẽ hỏi: bình an thật đến từ đâu? Có lẽ không ở điều ta giữ lại, mà ở điều ta trao đi; không ở điều ta có, mà ở con người ta trở thành. Xuân làm đất trời thay áo mới – Mùa Chay làm lòng người thay trái tim mới.

Ước gì trong những ngày “Tết ăn chay” này, chúng ta không chỉ kiêng thịt mà còn kiêng giận hờn, không chỉ bớt món ăn mà bớt lời làm đau nhau, không chỉ giữ luật mà học yêu thương. Để khi cùng nhau bước vào Mùa Chay, ta cũng đang bước vào một mùa Xuân sâu hơn: mùa Xuân của tâm hồn được đổi mới, của gia đình được chữa lành và của cộng đoàn sống trong hy vọng Phục Sinh.

Sr. Vũ Hiên