Thánh Lễ Giỗ Đầu Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Hiểu
Sáng nay, ngày 18/6, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, Thánh lễ cầu nguyện giỗ đầu cho Cha cố Giuse Nguyễn Đức Hiểu đã được cử hành cách sốt sắng tại giáo xứ Ngô Khê – quê hương của cha Giuse.
Đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Ngô Khê, các thành viên Tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, các hội dòng đã quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để cùng nhau dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho vị mục tử nhân lành.
Hiện diện trong Thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Công Văn, Cha Chủ tịch Tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, quý Cha, quý Dì và quý Tu sĩ nam nữ trong Tu hội, cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu gần xa – tất cả như một minh chứng sống động cho tình yêu, sự kính trọng và lòng biết ơn dành cho Cha cố Giuse – người đã tận hiến trọn vẹn đời mình cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Trong bài giảng lễ, Cha Phanxicô Xaviê gợi nhắc lại cho chúng ta về sứ vụ và mẫu gương nhân đức của Cha cố Giuse. Một hạt giống tốt đẹp đã nẩy sinh tại quê hương Ngô Khê, chính hạt giống đó đã ươm mầm biết bao hạt giống khác cho dân xứ.
Với tâm tình tri ân, Cha Phanxico Xavie đã nhắn nhủ tới cộng đoàn về hình ảnh của vị linh mục đã sống trọn vẹn niềm tin, dám bước qua những thách đố của đời mình bằng tình yêu và lòng tín thác vào Thiên Chúa.
Hình ảnh ấy là một lời mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục noi gương các bậc tiền nhân – sống đức tin vững vàng, khiêm nhường phục vụ, và cháy hết mình cho sứ mạng yêu thương.
Thánh lễ là dịp để tưởng nhớ và là những khoảnh khắc quý báu để cộng đoàn được cùng nhau nhìn lại di sản thiêng liêng mà Cha cố Giuse để lại – một đời sống tận hiến, một trái tim chan chứa tình yêu Chúa, yêu Hội Thánh và hết mực vì quê hương.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha cố được hưởng ơn lộc của của ngài và xin cho Giáo Phận Bắc Ninh nơi Cha đã cống hiến và phục vụ không ngừng nghỉ suốt cuộc đời linh mục của mình được tràn đầy niềm tin yêu và những hạt giống mãi luôn trổ sinh nơi mảnh đất thân yêu này.
BTT Gx Ngô Khê