Biết Ơn Người Đã Khuất Lẫn Người Đang Sống

Ngày Thương binh – Liệt sĩ là dịp thiêng liêng để cả dân tộc cúi đầu tri ân những người con đất Việt đã hiến dâng tuổi xuân và cả xương máu cho Tổ quốc.

Thời gian qua, hành trình gian khổ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ một lần nữa cho thấy nghĩa cử “đền ơn đáp nghĩa” vô cùng nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Người đã khuất cần được trở về, được yên nghỉ trong tôn nghiêm và được vinh danh xứng đáng.

Từ lòng biết ơn những người đã khuất, tôi lại đau đáu nghĩ về những người đang sống.

Hôm nay, có hàng chục nghìn gia đình đang chấp nhận những hy sinh vì sự phát triển của đất nước. Họ gạt nước mắt nhường nhà cửa, ruộng vườn, rời làng xóm thân quen, từ bỏ sinh kế và cuộc sống gắn bó bao đời để phục vụ các đại dự án quốc gia. Đó cũng là một cuộc hy sinh thời bình, đầy đau đớn nhọc nhằn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Mọi sự hy sinh vì lợi ích chung đều đáng được trân trọng. Vì vậy, ước mong những người đang sống, đang hy sinh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt, được lắng nghe, và được đền đáp xứng đáng. Đừng để họ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Bởi một đất nước không chỉ được xây bằng xương máu của những người đã khuất, mà còn bằng nước mắt, mồ hôi và những hy sinh của những người đang sống.

Suy cho cùng, đích đến của mọi quốc gia phải là hạnh phúc và phẩm giá của người dân. Tri ân người đã ngã xuống là đạo lý. Quan tâm người sống đang hy sinh cũng là đạo lý.

Người Việt hãy bao bọc và chở che nhau, vì chúng ta cùng chung một Mẹ Việt Nam, cùng là anh em đồng bào.

Lm Xuân Trường