Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 188 Năm Phúc Tử Đạo Cha Thánh Phêrô Tự: Lời Mời Gọi Sống “Tử Đạo Không Đổ Máu”

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026, tiếp nối những dư âm thiêng liêng từ nghi thức dâng hoa, Đền Thánh Trung Lai đã vinh dự đón hơn 3.000 khách hành hương từ khắp muôn nẻo đường đổ về hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 188 năm phúc tử đạo của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự.

Xem thêm hình tại: https://photos.google.com/share/AF1QipOvqjhnmR_H_akO31GEscz6trlHGvYhoZHp60c5ZwR5qYVU9vlMQ4SUFr_buIt2Ug?key=UVNOXzBNQ3hQTjVRN21aeWdsMG1qaS1MTzVsSEN3 Đúng 9h00 ngày 5 tháng 9 năm 2026, Thánh lễ trọng thể do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận, chủ sự. Đồng tế với Ngài có sự hiện diện đông đảo của quý Cha trong giáo phận, cùng sự hiệp thông sâu sắc của hàng ngàn con tim đang hướng về vị thánh tử đạo vì Chúa. Biển người chen chân tại khuôn viên Đền Thánh đã minh chứng cho lòng sùng kính và sức sống mãnh liệt của đức tin nơi cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ từ trang sử hào hùng và tấm gương kiên trung hiến dâng mạng sống của Cha Thánh Phêrô Tự, Đức Cha đã khéo léo liên hệ đến đời sống của người Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Ngài chia sẻ, nếu như ngày xưa các bậc tiền nhân đã dùng chính máu đào để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa, thì ngày nay, mỗi người tín hữu cũng được mời gọi bước vào một hành trình “tử đạo không đổ máu”.Sự “tử đạo” ấy, theo Đức Cha, không nằm ở đâu xa xôi mà hiện diện ngay trong cuộc sống thường nhật. Đó là sự hy sinh từ bỏ những ích kỷ cá nhân, là sự nhẫn nại trong đời sống gia đình, là lòng trung thực nơi môi trường làm việc, và là tình yêu thương, dấn thân phục vụ những người bé mọn. Sống tốt bổn phận hàng ngày, dám lội ngược dòng với những cám dỗ của thế gian để bảo vệ chân lý và Tin Mừng chính là cách chúng ta đang tiếp nối tinh thần tử đạo của Cha Thánh Phêrô Tự một cách sống động nhất. Lời chia sẻ đầy thao thức của vị Đức Cha đã chạm đến trái tim của hơn 3.000 khách hành hương, khơi lên những nhịp đập thổn thức và quyết tâm đổi mới đời sống. Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và ân sủng trào tràn. Cộng đoàn ra về mang theo không chỉ bình an của ngày đại lễ, mà còn là một sứ mạng thiêng liêng: biến cuộc đời mình thành một bài ca “tử đạo không đổ máu” giữa lòng thế giới hôm nay.

Trước khi đón nhận phép lành cuối lễ, Cha Chính xứ Giuse Nguyễn Đức Quân, thay lời cho giáo xứ, đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha và toàn thể khách hành hương. Tuyệt vời thay, tâm tình tri ân ấy không chỉ được diễn tả bằng lời nói mà đã được Cha xứ gởi gắm qua một làn điệu dân ca Quan họ do chính ngài sáng tác. Từng câu hát mượt mà, đằm thắm cất lên giữa không gian Đền Thánh không chỉ làm say lòng người mà còn gói trọn tấm lòng hiếu khách, trân trọng và hiếu nghĩa của cộng đoàn Trung Lai. Ngay sau những lời tri ân qua làn điệu quê hương, một nghi thức vô cùng ý nghĩa đã diễn ra. Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã tiến hành ban phép lành cho những nhành hoa tươi thắm – những bông huệ trắng tinh khôi mà hơn 500 “con hoa” đã dâng lên Cha Thánh Phêrô Tự trong buổi sáng cùng ngày. Những nhành hoa được thánh hóa này không chỉ là nén hương lòng dâng lên bậc tiền nhân mà còn trở thành “lộc thánh”, mang theo ân sủng và bình an để mỗi người khách hành hương đem về chia sẻ cùng gia đình. Thánh lễ Tạ ơn khép lại bằng phép lành trọng thể từ Đức Cha Giuse. Hàng ngàn con người ra về trong niềm hân hoan, rạng rỡ, vang vọng khắp quảng trường Đền Thánh như nối dài niềm vui tạ ơn và quyết tâm sống chứng nhân Tin Mừng, tiếp nối tinh thần “tử đạo không đổ máu” mà Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự đã để lại.

#BTT Gp