Thư ngỏ: Năm học giáo lý 2026–2027

GIÁO PHẬN BẮC NINH

BAN GIÁO LÝ và THIẾU NHI

THƯ NGỎ

NĂM HỌC GIÁO LÝ  2026–2027

Chủ đề: “MỖI XỨ ĐOÀN LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN THỪA SAI”

Lời Chúa: “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” (Cv 2,47)

Kính gửi: Quý Đức Cha; Quý Cha Tuyên úy Hiệp đoàn và Xứ đoàn; Quý Trợ úy; Quý anh chị em Giáo lý viên – Huynh trưởng; Cùng toàn thể các em Thiếu Nhi Thánh Thể thân mến.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông với toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam, Ban Giáo Lý – Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Bắc Ninh vui mừng chuẩn bị khai giảng Năm học Giáo lý 2026–2027 vào Thánh lễ Chúa Nhật, ngày 06 tháng 9 năm 2026.

Kế hoạch giảng dạy giáo lý Hiệp Thông Kế hoạch giảng dạy giáo lý Xuân Lộc

Năm học mới này được đặt trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam:

“Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai.”
“Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.”
(Cv 2,47)

Đây không chỉ là một khẩu hiệu mục vụ, nhưng là lời mời gọi mỗi giáo xứ, mỗi giáo họ, mỗi lớp giáo lý, mỗi đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và mỗi gia đình Công giáo trở nên một cộng đoàn sống đức tin, hiệp thông với nhau và được sai đi loan báo Tin Mừng.

  1. Cộng đoàn giáo lý được sai đi

Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã sống một đời sống đức tin có sức hấp dẫn: các tín hữu chuyên cần nghe giáo huấn của các Tông đồ, sống hiệp thông, tham dự việc bẻ bánh và cầu nguyện. Nhờ đó, “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,42.47).

Ngày nay, Ban Giáo lý và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cũng được mời gọi trở nên những cộng đoàn như thế: nơi các em được gặp gỡ Chúa Giêsu, được lắng nghe Lời Chúa, được đào luyện trong đức tin, được lớn lên trong tình yêu thương và được chuẩn bị để trở thành những chứng nhân của Tin Mừng.

Vì thế, việc dạy và học giáo lý không nhằm mục đích duy nhất là ghi nhớ kiến thức hay hoàn thành một chương trình. Giáo lý phải giúp mỗi người gặp gỡ và hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô, để từ đó biết cầu nguyện, sống theo Tin Mừng, gắn bó với Hội Thánh và dấn thân phục vụ anh chị em.

Theo tinh thần Hướng dẫn việc Dạy Giáo lý năm 2020, việc huấn giáo nằm trong năng động của công cuộc loan báo Tin Mừng. Giáo lý vừa giúp người tín hữu hiểu biết đức tin, vừa dẫn đưa họ vào đời sống cộng đoàn, vào việc cử hành các mầu nhiệm đức tin và vào sứ vụ làm chứng cho Chúa giữa đời sống hằng ngày.

Do đó, mỗi giờ giáo lý cần trở thành một cơ hội để các em khám phá rằng: mình không chỉ học về Chúa, nhưng học để sống với Chúa, sống như Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác.

  1. Tầm quan trọng của việc học hỏi giáo lý

Trong một thế giới có nhiều thay đổi, các em đang phải đối diện với không ít thách đố về đức tin, luân lý, các mối tương quan và môi trường truyền thông kỹ thuật số. Nếu không được bén rễ sâu trong Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, người trẻ rất dễ bị cuốn theo những trào lưu nhất thời, những thông tin thiếu trung thực hoặc những lối sống xa rời Tin Mừng.

Bởi đó, học giáo lý là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Nhờ học giáo lý, các em có thể:

  • Nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và nhận ra tình yêu cứu độ của Đức Giêsu Kitô.
  • Hiểu biết Kinh Thánh, các mầu nhiệm đức tin, các Bí tích và đời sống phụng vụ của Hội Thánh.
  • Biết cầu nguyện, phân định điều tốt – điều xấu và lựa chọn cách sống phù hợp với Tin Mừng.
  • Lớn lên trong tình yêu đối với gia đình, giáo xứ, Giáo phận và mọi người.
  • Biết chia sẻ niềm vui đức tin bằng đời sống tử tế, trung thực, quảng đại và phục vụ.
  • Trở nên những người trẻ có khả năng làm chứng cho Chúa trong gia đình, trường học, nơi vui chơi và trên môi trường kỹ thuật số.

Học giáo lý cũng không chỉ là bổn phận của các em. Toàn thể cộng đoàn Kitô hữu đều có trách nhiệm đối với việc huấn giáo, tùy theo địa vị và ơn gọi của mỗi người trong Hội Thánh. Vì thế, các gia đình, quý Cha, quý Trợ úy, Giáo lý viên, Huynh trưởng và các em đều cùng cộng tác trong một sứ mạng duy nhất: giúp thế hệ trẻ gặp gỡ Đức Kitô và trở nên những môn đệ thừa sai.

  1. Lời mời gọi dành cho Giáo lý viên và Huynh trưởng

Quý anh chị Giáo lý viên và Huynh trưởng thân mến,

Anh chị em không chỉ là những người đứng lớp, tổ chức sinh hoạt hay truyền đạt một số kiến thức tôn giáo. Anh chị em được mời gọi trở nên những người đồng hành, những chứng nhân và những người phục vụ đức tin của các em.

Các em sẽ học được nhiều điều không chỉ qua bài giảng, mà còn qua chính cách anh chị em cầu nguyện, phục vụ, nói năng, ứng xử và sống tinh thần yêu thương. Vì vậy, người Giáo lý viên và Huynh trưởng trước hết phải là người không ngừng học hỏi và đào luyện chính mình.

Xin anh chị em:

  • Siêng năng cầu nguyện và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể.
  • Không ngừng học hỏi Kinh Thánh, giáo lý, phụng vụ và giáo huấn của Hội Thánh.
  • Chuẩn bị bài chu đáo, sử dụng phương pháp phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh của các em.
  • Biết lắng nghe, đồng hành và tôn trọng từng em, nhất là những em còn gặp khó khăn trong học tập hoặc đời sống gia đình.
  • Giúp các em nối kết bài học với đời sống cụ thể, để giáo lý trở thành một đức tin được sống chứ không chỉ là những điều phải ghi nhớ.
  • Tận dụng cách thích hợp các phương tiện truyền thông và kỹ thuật số, nhưng luôn nhớ rằng môi trường trực tiếp, đời sống bí tích và sự gặp gỡ trong cộng đoàn không thể bị thay thế bởi thế giới ảo.

Hướng dẫn việc Dạy Giáo lý năm 2020 nhấn mạnh rằng việc đào tạo Giáo lý viên là một tiến trình liên tục, bao gồm sự trưởng thành về đời sống thiêng liêng, căn tính, kiến thức và kỹ năng sư phạm. Ước mong mỗi Giáo lý viên và Huynh trưởng xem việc tự bồi dưỡng không phải là một gánh nặng, nhưng là một phần thiết yếu của ơn gọi phục vụ.

  1. Lời mời gọi dành cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể thân mến,

Năm học mới là một cơ hội để các em đến gần Chúa Giêsu hơn, yêu mến Thánh Thể hơn và trở nên những người con ngoan trong gia đình, những học sinh tốt tại trường học và những người bạn biết yêu thương trong cộng đoàn.

Các em hãy cố gắng:

  • Tham dự đầy đủ và nghiêm túc các giờ giáo lý, các buổi sinh hoạt và các Thánh lễ.
  • Chăm chỉ học hỏi, mạnh dạn đặt câu hỏi và biết đem bài học vào đời sống.
  • Siêng năng cầu nguyện, đọc Lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích cách sốt sắng.
  • Sống thật thà, vâng lời, bác ái, quảng đại và biết tha thứ.
  • Quan tâm đến những người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi và những bạn đang cần sự giúp đỡ.
  • Dùng lời nói, việc làm và cả những gì mình chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa sự thật, lòng tốt và niềm vui Tin Mừng.

Một lời nói tử tế, một việc làm hy sinh, một hành động giúp đỡ hoặc một thái độ sống trung thực đều có thể trở thành một cách loan báo Tin Mừng. Các em không cần chờ đến khi lớn tuổi mới có thể làm việc tông đồ. Ngay từ hôm nay, mỗi em đã có thể trở nên một chứng nhân nhỏ bé của Chúa Giêsu.

  1. Cùng xây dựng những cộng đoàn thừa sai

Để chủ đề năm học được thể hiện trong đời sống, Ban Giáo Lý – Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận kính mong các xứ đoàn quan tâm thực hiện một số định hướng sau:

  • Xây dựng mỗi lớp giáo lý thành một cộng đoàn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ nhau.
  • Giúp các em biết liên kết việc học giáo lý với đời sống phụng vụ, cầu nguyện, phục vụ và truyền giáo.
  • Khuyến khích các lớp thực hiện những việc bác ái, thăm viếng, chia sẻ và phục vụ phù hợp với lứa tuổi.
  • Tạo cơ hội để các em mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống và lời nói, với thái độ khiêm tốn, tôn trọng và không áp đặt.
  • Quan tâm đến việc đồng hành với các em đang nguội lạnh, bỏ học giáo lý hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt.
  • Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, giáo xứ, Ban Giáo lý và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Một cộng đoàn thừa sai không phải là cộng đoàn chỉ có nhiều hoạt động, nhưng là cộng đoàn để cho Tin Mừng biến đổi đời sống, mở rộng trái tim trước những người đang cần được yêu thương và sẵn sàng lên đường phục vụ. Định hướng này cũng phù hợp với lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm mục vụ 2026–2027: mỗi gia đình, nhóm và cộng đoàn được trở thành nơi cầu nguyện, hiệp thông và loan báo Tin Mừng.

Lời kết

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Trợ úy, quý anh chị em Giáo lý viên – Huynh trưởng và các em Thiếu Nhi Thánh Thể,

Năm học Giáo lý 2026–2027 là một chặng đường mới trong hành trình đào luyện đức tin của Giáo phận Bắc Ninh. Ước mong từ mỗi lớp giáo lý, mỗi đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và mỗi gia đình, một sức sống mới được khơi lên: sức sống của cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và lên đường.

Xin quý Cha, quý Trợ úy và quý phụ huynh tiếp tục nâng đỡ, khích lệ và đồng hành với các em. Xin quý Giáo lý viên và Huynh trưởng quảng đại dấn thân, không ngừng học hỏi và trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô. Xin các em Thiếu Nhi Thánh Thể vui tươi, chăm chỉ và can đảm sống ơn gọi của mình trong đời sống hằng ngày.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Hội Thánh và Ngôi Sao của công cuộc loan báo Tin Mừng, xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho năm học mới của Giáo phận chúng ta, để mỗi xứ đoàn thực sự trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thừa sai.

Hiệp thông trong Đức Kitô,

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

Linh mục Trưởng Ban Giáo Lý và Thiếu Nhi
Giáo phận Bắc Ninh

Đaminh. Nguyễn Như Khuê