Tử Nê: đưa Thánh Giuse “tạm cư” cùng gia đình

Người giáo dân dừng xe trên con đường làng. Sau lưng chị là ngôi nhà đã gắn bó quá nửa đời người. Phía trước là nơi tạm cư của cả gia đình. Trong vòng tay gầy guộc ấy là tượng Thánh Giuse, Đấng bảo trợ các gia đình.
Trong những ngày này, 79 hộ gia đình đầu tiên của giáo xứ Tử Nê lần lượt thu dọn đồ đạc để di dời, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Những chuyến xe chở bàn ghế, tủ gỗ, vật dụng sinh hoạt cứ thế nối nhau rời xóm.
Sống thì phải chọn. Nhưng nào ai muốn chọn một cuộc chia tay với ngôi nhà đã gắn bó quá nửa đời người. Nơi có tiếng kinh tối mỗi ngày, nơi những đứa trẻ học dấu Thánh Giá, nơi ông bà cha mẹ đã sống phần lớn cuộc đời mình.
Giữa cuộc chia tay ấy, hình ảnh tượng Thánh Giuse được ôm thật chặt khiến tôi nghĩ nhiều hơn. Thánh Giuse là đấng bảo trợ các gia đình. Ngài đã từng cùng Đức Maria và Chúa Giêsu lên đường trong những ngày bấp bênh nhất của cuộc sống. Hôm nay, giáo dân Giáo xứ Tử Nê cũng đang bước vào một hành trình mới với những lo lắng và hy vọng như thế.
Lạy Thánh Giuse, xin cùng gia đình chúng con đi qua những đổi thay lớn lao này. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các gia đình chúng con.
BTT Tử Nê, 1/6/2026