Tuổi già thao thức cho ơn gọi

Từ xa xưa cho đến ngày nay một sự thật vẫn luôn được nhìn nhận, tương lai của một dân tộc tốt đẹp hay suy vong phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đó là tuổi trẻ. Có thể nói, tuổi trẻ và tương lai của đất nước là hai yếu tố không thể tách rời. Cũng vậy, ơn gọi trẻ và tương lai của một Hội dòng là hai yếu tố không thể tách rời và không thể thiếu. Tuy nhiên, một yếu tố không kém phần quan trọng đó là “truyền thống”, đây là yếu tố gốc rễ cho sự phát triển để xây điểm tựa cho thế hệ ơn gọi trẻ. Điều quý giá đó được quý dì cao niên nơi các Hội dòng đã sống, đã gìn giữ và các ngài cũng chính là những chứng nhân sống động cho truyền thống đó.

Sau những ngày sứ vụ xa Nhà Mẹ, hôm nay nhân dịp khóa định hướng ơn gọi cho các bạn trẻ, tôi có cơ hội được trở về nơi đã ươm mầm ơn gọi cho chính mình, một cảm xúc ùa về, những kỉ niệm, những lời hỏi thăm, những lời chỉ dạy của quý dì cao niên lại ùa về trong kí ức của tôi. Nhìn hình ảnh dì C lưng còng, đôi mắt đã hoen mờ, chống gậy đứng kể cho các cháu những câu chuyện nghe có vẻ cũ, nhưng lại trường tồn và chất chứa cả một lịch sử của Hội dòng. Những điều rất đơn sơ nhưng nhiệm mầu bởi sự tin tưởng nơi Thánh ý và sự quan phòng của Chúa. Đó là sự đúc kết của một bạn trẻ kể lại cho tôi, sau cuộc nói chuyện với dì C.

Tôi đứng ngắm hình dáng người dì thân yêu đang mỉm cười, thầm cảm phục nghị lực và lòng tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa. Điều đó đã giúp dì giữ vững đức tin, bảo vệ con đường ơn gọi của mình, quyết trí đến cùng dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, với mục đích cao cả và đong đầy ý nghĩa: là gìn giữ, duy trì truyền thống và truyền lại cho thế hệ trẻ là chúng tôi. Ngẫm về sự “thao thức cho ơn gọi của thế hệ đi trước”. Tôi cảm nhận cả một bầu trời của niềm hy vọng, là động lực, là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là sự tin tưởng đặt trong sâu thẳm nơi cõi lòng mà quý dì muốn gửi trao cho thế hệ trẻ, những tu sĩ trẻ, tương lai của Hội dòng, của Giáo hội.

Sự “thao thức cho ơn gọi”, một thao thức không hề nhỏ nhưng lại được diễn đạt và truyền đạt lại cách đơn sơ bởi quý dì cao niên mà các bạn dự tu gọi là bà. Sự đơn sơ của quý dì, sự thánh thiện đi vào lòng người. Đơn sơ không chỉ trong lời nói, nhưng còn là trong cách sống, cách cảm nhận, cách diễn tả niềm tin của quý dì. Lặng nghe tiếng gọi “bà” sao thân thương và ý nghĩa đến thế. Tôi thầm biết ơn quý dì đi trước đã luôn thao thức cho ơn gọi trẻ chúng tôi.

Quý dì cao niên quả đúng là “đơn sơ nhưng thật tuyệt vời”. Nguyện ước rằng, các dì luôn được an vui, khỏe mạnh để luôn là điểm tựa cho thế hệ trẻ chúng con. Ơn gọi thánh hiến quả thực là một mầu nhiệm, là hồng ân Chúa gửi đến cho mỗi người.

_Cô Muối_