Viết Cho Em Những Thiên Thần Nhỏ nhân ngày 1.6

Ngày 1/6 này, ngày quốc tế Thiếu nhi, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những thiên thần nhỏ bé, những đứa trẻ không có cơ hội được sống trên thế giới này. Chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh tình yêu và sự sống, và luôn nhớ về những người con đã không thể đến với chúng ta.”

Lạy Chúa, xin hãy ban phúc cho những thai nhi đã không thể đến với thế giới này. Xin hãy đón nhận những em bé ấy vào vòng tay của Chúa, và hãy cho em được sống trong thiên đường của Chúa.

Xin hãy ban cho những người cha mẹ đang trải qua nỗi đau mất mát sự an ủi, sự bình yên, và sự vững tin vào Chúa. Xin hãy giúp họ vượt qua những khó khăn này và luôn nhớ về những người con đã không thể đến với họ. Và cũng xin Chúa hãy tha thứ cho những người cha người mẹ đã bằng cách này hay cách khác khước từ đi sự sống của chính con mình!

Xin hãy cho tất cả chúng ta có một ngày Quốc tế Thiếu nhi ý nghĩa, một ngày để tưởng nhớ và tôn vinh những thiên thần nhỏ bé, và để chúng ta luôn biết ơn cuộc sống và tình yêu thương của Chúa.”

Phạm Hoài