Yên Mỹ: Tết Bính Ngọ – Tết Sẻ Chia

Tuần qua, ngày 18 và 25.1.2026, giáo xứ Yên Mỹ – giáo hạt Vĩnh Phúc đã vui mừng chuẩn bị và sống: Tết Bính Ngọ – Tết Sẻ Chia. Tết Sẻ Chia có sự hiện diện của quý Ban Hành Giáo, Quý Dì cùng với Ban Caritas và Ban Bác Ái Máctinô Yên Mỹ. Tết Sẻ Chia đã đến những nơi “đầu sóng ngọn gió” của Giáo phận là Giáo xứ Na Hang tỉnh Tuyên Quang và Giáo xứ Nà Phặc thuộc tỉnh Thái Nguyên để chia sẻ những nhu yếu phẩm và nhiều đồ dùng khác cho bà con dân tộc thiểu số.

Đây là chương trình để đáp lại lời mời gọi của Đức cha giáo phận trong Thư Định Hướng Mục Vụ năm 2026: “Dành thời gian thăm hỏi những mảnh đời neo đơn, già yếu, bệnh tật… như cách thức nhắc nhớ đến sự hiện diện và cảm thông của Chúa cho các anh chị em của mình”.

Ngày 18/01/2026 tại Nà Hang: Đoàn khởi hành từ Yên Mỹ lúc 00g 26 phút. Sau gần 6 tiếng đường dài, tới Nà Hang, đoàn tiếp tục vượt qua những đồi núi hiểm trở để đến bản Na Mỏ, Khuổi Phầy, Khau Tinh. Tại đây, phái đoàn hiệp dâng Thánh Lễ Chúa nhật II thường niên. Sau đó, phái đoàn chia sẻ những phần quà đầy ắp tình thương cho bà con các dân tộc H’mông, Dao, Tày. Không chỉ biếu tặng nhiều nhu yếu phẩm, nhiều phần quà, lì xì, hơn hết, đoàn còn hỏi thăm về đời sống của bà con, thông cảm với những khó khăn trong cuộc sống và mời bà con bữa tất niên đậm tình huynh đệ. Vượt qua mọi khó khăn, vất vả, rồi bỏ qua tất cả những mệt mỏi, say xe, các thành viên đã nhanh chóng bốc vác đồ ăn thức uống, các nhu yếu phẩm với tất cả lòng yêu mến sẻ chia dành cho bà con dân tộc nơi đây.

Sau đó một tuần, ngày 25/01/2026 tại Nà Phặc: Ban Bác Ái Máctinô khởi hành từ Yên Mỹ lúc 04g 00. Sau hơn năm tiếng đường dài, việc đầu tiên khi tới nơi là đoàn tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường niên. Sau đó, đoàn chuẩn bị cho bà con dân tộc thiểu số bữa cơm tất niên ấm áp tình người. Bữa tất niên kết thúc, phái đoàn phân chia những phần quà tết chứa đựng ắp đầy tình nghĩa cho anh chị em nơi đây. Động viên, chia sẻ xong, đoàn lên xe tiến sâu hơn mười cây số nữa rồi tiếp tục đi bộ vượt qua những thác ghềnh, rừng núi đến với Bản Lũng Pu để chia sẻ những món quà yêu thương đậm tình Chúa, tình người cho những anh chị em dân tộc thiểu số nơi đây.

Ngoài ra, Ban Caritas và Ban Bác Ái còn dành những phần quà Tết đầy ý nghĩa biếu tặng những người neo đơn, tuổi cao sức yếu trong khu vực thuộc Giáo xứ Yên Mỹ.

Tết Sẻ Chia đã khởi sự rất tốt đẹp, ắp đầy ý nghĩa, thấm đượm tình người. Ước mong mỗi Kitô hữu tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái” vốn có của mình để góp phần trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

BTT Yên Mỹ