Giáo xứ Xuân Hòa: Giờ cầu nguyện bên Thánh Giá Cổ

Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, tối ngày 28/12 vừa qua, anh chị em giáo lý viên cùng quý Huynh trưởng – Dự trưởng Giáo xứ Xuân Hòa đã quy tụ bên cây Thánh Giá cổ, thắp lên những ngọn nến cầu nguyện và dâng về Chúa những tâm tình đơn sơ mà sâu lắng của người phục vụ.

Đây là giây phút mà mỗi anh chị em Huynh Trưởng – Dự Trưởng dâng lên Chúa tạ ơn chân thành vì muôn vàn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trong suốt Năm Thánh vừa qua, đồng thời là lời phó thác đầy hy vọng cho năm phụng vụ mới đang mở ra phía trước nơi sứ vụ từng người đang đảm nhận.

Sau một năm được tôn kính tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận trong Năm Thánh, cây Thánh Giá cổ nay đã trở về với ngôi thánh đường Xuân Hòa thân yêu – nơi lưu giữ bao lớp trầm tích lịch sử, đức tin và hy sinh của cha ông qua bao thế hệ.

Không chỉ là một kỷ vật linh thiêng, cây Thánh Giá cổ còn là biểu tượng sống động và chỗ dựa vững bền của đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa. Nơi đây, biết bao thế hệ tín hữu đã từng quỳ gối, phó thác và kín múc sức mạnh thiêng liêng trong những giai đoạn gian nan của lịch sử, đặc biệt là thời kỳ cấm cách, khi cha ông đã can đảm chấp nhận đổ máu mình để gìn giữ đức tin và trao lại gia sản thiêng liêng ấy cho con cháu hôm nay.

Trước Thánh Giá Chúa Kitô – dấu chỉ của tình yêu đến cùng và sự hy sinh trọn vẹn, mỗi anh chị được mời gọi dừng lại, nhìn lại hành trình dấn thân của chính mình, để xin ơn trung thành, khiêm nhường và lòng nhiệt thành không mệt mỏi, hầu tiếp tục đồng hành, phục vụ và làm chứng cho Chúa giữa đời sống thường ngày.

Nguyện xin Chúa, qua dấu chỉ Thánh Giá yêu thương, luôn nâng đỡ và thánh hóa mọi nỗ lực của anh chị em trên con đường tự huấn luyện và phục vụ thiếu nhi, để mỗi bước đi luôn được khởi nguồn từ cầu nguyện và được dẫn dắt bởi tình yêu Chúa.

Gx Xuân Hoà