Thánh lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn – Nữ Tu Têrêsa Đào Thị Hân

Sáng ngày 17/01/2026, tại nhà thờ giáo họ Phương Trù (giáo xứ Dân Trù), trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn dân Chúa quê hương cùng quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách gần xa đã hiệp thông dâng Thánh lễ tạ ơn mừng hồng ân vĩnh khấn của Sơ Têrêsa Đào Thị Hân, thuộc Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.

===>>> Mời xem thêm ảnh

Trước đó, vào ngày 02/07/2023, Sơ Têrêsa cùng ba chị em trong Hội Dòng đã được lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Houston – Texas (Hoa Kỳ). Mang trong lòng tâm tình tri ân sâu xa, Sơ trở về quê hương để cùng gia đình và cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương, gìn giữ và âm thầm dẫn dắt hành trình ơn gọi của Sơ qua bao năm tháng.

Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu, nguyên chánh xứ, chủ sự. Đồng tế với ngài có cha xứ Giuse Hà Mạnh Hoàn, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.Ss.R. – Trưởng ban Tu sĩ, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ, quý ân thân nhân và cộng đoàn dân Chúa đã làm nên một khung cảnh thánh thiêng, chan chứa niềm vui và lòng biết ơn trong ngày hồng phúc của Sơ Têrêsa cùng gia đình, và Hội Dòng.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Hieronimo nhấn mạnh: ơn gọi là một mầu nhiệm và là quà tặng nhưng không Thiên Chúa ban cho một số người, để họ tìm được niềm hạnh phúc đích thực khi có Chúa ở cùng. Qua hình ảnh Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương của Mẹ – người hạnh phúc vì để Lời Chúa thấm nhập trọn vẹn vào đời sống và khiêm tốn vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa cách đơn sơ và trung tín chính là con đường dẫn tới hạnh phúc thật, để những tiếng nói ồn ào của thế gian không còn chiếm chỗ trong tâm hồn. Cộng đoàn được mời gọi cầu nguyện cho Sơ Têrêsa luôn cảm nếm được niềm hạnh phúc sâu thẳm ấy – niềm hạnh phúc của người có Chúa ở cùng, như khẩu hiệu khấn dòng Sơ đã chọn: “Nhờ Chúa yêu thương” (Tv 21,8).

Trước khi kết thúc Thánh lễ, trong bầu khí lắng đọng và xúc động, Sơ Têrêsa đã dâng lời tri ân chân thành đến quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Sơ trong ngày hồng ân này.

Cách riêng, Sơ khiêm tốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất – mái nhà thiêng liêng đã yêu thương đón nhận, kiên nhẫn dưỡng dục và âm thầm đồng hành với Sơ trên từng chặng đường ơn gọi. Sơ tri ân sự cầu nguyện, tin tưởng và nâng đỡ của quý Bề trên cùng toàn thể chị em trong Hội Dòng, những người đã giúp Sơ từng ngày lớn lên trong đời sống thánh hiến và học biết sống tinh thần hiệp nhất trong tình yêu theo linh đạo của Hội Dòng.

Trong tâm tình ấy, Sơ cũng thân thưa lời tri ân sâu sắc đến ông bà cố và anh chị em trong gia đình, những người đã âm thầm hy sinh, nâng đỡ và chắp cánh cho ơn gọi dâng hiến được lớn lên trong ân sủng Thiên Chúa. Thánh lễ hôm nay cũng là lời tạ ơn dành cho giáo xứ quê hương, nơi đã nuôi dưỡng đức tin, ươm mầm ơn gọi và đồng hành với Sơ trong những bước đi đầu đời của hành trình tận hiến.

Sơ nhớ tới ông cố cách đặc biệt trong lời cầu nguyện và tri ân, người đã được Chúa gọi về với Ngài. Dẫu không còn hiện diện nơi trần thế, nhưng đức tin, tình yêu và những hy sinh âm thầm của ông vẫn trở thành nền tảng thiêng liêng nâng đỡ và tiếp sức cho hành trình dâng hiến của Sơ hôm nay.

Mang nơi mình khẩu hiệu khấn dòng “Nhờ Chúa yêu thương” (Tv 21,8), Sơ Têrêsa Đào Thị Hân tiếp tục bước đi trong niềm tín thác trọn vẹn, để giữa đời sống thường ngày, Sơ trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu hiệp nhất – tình yêu nối kết Thiên Chúa với con người, nối kết Hội Dòng với Giáo Hội, và nối kết chính Sơ với gia đình, quê hương cùng những người Chúa trao phó.

Nguyện xin Đức Maria – Mẹ Hiệp Nhất luôn đồng hành, chở che và dẫn dắt Sơ, để đời sống vĩnh khấn của Sơ mãi là một lời ca tạ ơn được dệt nên từ tình yêu, hy sinh và phó thác trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

An Bình