Giáo xứ Đền Đức Mẹ Chũ: Ngày hội ơn thiêng – kỷ niệm 18 năm Thánh hiến Thánh tượng

Sáng Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2026, dòng người hành hương từ khắp nơi đã cùng hướng về Đền Đức Mẹ Chũ – Giáo xứ Chũ, Giáo hạt Bắc Giang để tham dự ngày đại lễ kỷ niệm 18 năm Thánh tượng Đức Mẹ Chũ được Thánh hiến. Không gian ngập tràn bầu khí linh thiêng, số sắng và chan chứa niềm tin yêu của đoàn con cái dâng lên Mẹ.

Đúng 8h30 sáng, khoảng 500 con hoa trong Hạt Bắc Giang đã quy tụ trước Đền Đức Mẹ Chũ để cử hành dâng hoa tiến dâng lên Đức Mẹ Maria. Những đóa hoa tươi thắm cùng những lời ca tiếng hát ngợi khen được dâng lên Mẹ, thể hiện lòng tôn kính và tình thảo hiếu của cộng đoàn dân Chúa. Cùng Ca khúc dâng hạt với Mẹ để mỗi người noi gương mẹ lần chuỗi mân côi.

Tiếp nối bầu khí số sắng ấy, vào lúc 9h00, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã chủ tế thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Đức Mẹ. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của cha xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuân và đông đảo quý cha trong giáo phận, quý cha dòng Phanxicô, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể khách hành hương xa gần.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã diễn tả sâu sắc về mẫu gương của Đức Maria. Ngài nhấn mạnh đến hình ảnh người mẹ qua đức tính nữ công gia chánh, sự khiêm nhường, âm thầm hy sinh vun vén cho hạnh phúc gia đình và đời sống cầu nguyện bền bỉ. Đức cha mời gọi mỗi người hãy noi gương Mẹ để xây dựng những gia đình hiệp nhất, yêu thương và biết trông cậy vào ơn thiêng Chúa giữa những bộn bề đời thường.

Cuối thánh lễ, cha xứ đã thay lời cho cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Đặc biệt, ngài cũng xúc động ôn lại lịch sử của Thánh tượng Đức Mẹ Chũ – bức tượng từng chịu cảnh đau thương qua những thăng trầm lịch sử, nhưng đã được chính lòng mến và sự bảo vệ kiên cường của giáo dân gìn giữ cho đến ngày nay. Hình ảnh ấy đã trở thành một biểu tượng sống động về đời sống đức tin kiên trung của giáo xứ. Qua đó, Cha xứ cũng tha thiết kêu gọi mỗi người tiếp tục hiệp lực, đóng góp “viên đá, viên gạch” tâm tình và vật chất để xây dựng Đền Đức Mẹ Chũ ngày càng khang trang và phát triển hơn trong tương lai.

Ngày lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an đọng lại trong tâm hồn mỗi người hành hương, tiếp thêm nguồn sức mạnh đức tin để họ hăng say sống Tin Mừng giữa đời thường.

BTT Chũ