Chầu Thánh Thể giúp tín hữu đào luyện tinh thần truyền giáo?

Giáo phận Bắc Ninh mong tín hữu sống năm phụng vụ 2025-2026 tập trung vào THÁNH THỂ & TRUYỀN GIÁO. Như vậy, Chầu Thánh Thể và tinh thần truyền giáo có liên hệ mật thiết.

  1. AI LÀ THỪA TÁC VIÊN CỦA VIỆC ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA?

Có thể nói rằng: Nếu Thánh lễ là lúc chúng ta “ăn” Bánh Thiên Thần, thì giờ Chầu Thánh Thể là lúc chúng ta “tiêu hóa” nguồn ân sủng đó bằng cách nhìn ngắm và ở lại với Ngài trong giây phút thánh thiêng. Để bảo vệ sự thánh thiêng, Hội Thánh đề ra các quy định mà mỗi người chúng ta cần thấu hiểu để thực hành đúng:

  • Thừa tác viên thông thường đặt Mình Thánh để chầu và ban phép lành Thánh Thể là linh mục và phó tế. Khi không có những người này, thừa tác viên giúp lễ, thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ hay một người nào khác được Giám mục giáo phận hoặc bề trên có năng cách uỷ quyền, có thể đặt và cất Mình Thánh, nhưng không được ban phép lành (TT 92, GL 943). Tại Giáo phận Bắc Ninh, Thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ chỉ được mở và đóng cửa Nhà Tạm.
  • Luật phụng vụ cũng yêu cầu Thừa tác viên cúi mình sâu bái thờ Thánh Thể mỗi khi mở cửa Nhà Tạm để lấy Mình Thánh Chúa ra ngoài, hoặc trước khi khóa cửa Nhà Tạm cất Mình Thánh Chúa.

Ngoài ra, Phụng vụ cũng yêu cầu thừa tác viên tuân thủ những điểm sau khi Chầu Mình Thánh Chúa:

  • Trong khi cử hành thánh lễ, không được đặt Mình Thánh để chầu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà nguyện (TT 83, GL 941).
  • Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể liên kết chặt chẽ và là kết quả của cử hành thánh lễ, nên, nếu không có lý do chính đáng, tránh chầu Thánh Thể trước khi cử hành thánh lễ, vì người ta sẽ làm mất ý nghĩa khi lấy Mình Thánh Chúa của thánh lễ trước đó để chầu.
  • Nếu có chầu Thánh Thể ngay sau thánh lễ, Bánh Thánh được dùng trong chầu Thánh Thể phải được thánh hóa ngay trong thánh lễ trước đó. Thánh lễ được kết khúc ngay sau lời nguyện hiệp lễ (bỏ phần nghi thức kết lễ)(TT 94).

Tưởng cũng nên nhắc lại những quy định về nơi đặt Nhà Tạm chứa đựng Mình Thánh Chúa:

  • Thánh Thể phải được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. Nếu muốn lưu giữ Thánh Thể ở một nhà nguyện riêng khác, phải có phép của Giám mục giáo phận. Trong những nơi thánh có lưu giữ Thánh Thể, luôn luôn phải có người coi sóc, và trong mức độ có thể, linh mục phải cử hành thánh lễ ở đấy ít nhất là hai lần trong tháng (GL 934).
  • Mỗi nhà thờ chỉ có một Nhà Tạm mà thôi. Nhà Tạm phải làm bằng vật liệu chắc chắn, không thể di chuyển, không trong suốt và phải được khoá kỹ để tránh mọi nguy cơ phạm thánh (QCTQ 314).
  • Nhà Tạm được đặt: hoặc ở trong cung thánh, ngoài bàn thờ dùng để cử hành thánh lễ; hoặc ở trong một nhà nguyện nhỏ thích hợp để các tín hữu chầu và cầu nguyện riêng. Đương nhiên, nhà nguyện này phải nằm trong cấu trúc của nhà thờ và các Kitô hữu dễ dàng thấy được (QCTQ 315).
  • Để cho mọi người nhận biết và tôn kính sự hiện diện của Chúa Kitô, Nhà Tạm phải có một ngọn đèn luôn cháy sáng (QCTQ 316).

 

  1. CHẦU THÁNH THỂ – SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG?

Chầu Thánh Thể không chỉ là giờ cầu nguyện cá nhân, mà còn là cầu cho việc Loan báo Tin Mừng. Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khẳng định: “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch của mọi cuộc truyền giáo”, và mời gọi chúng ta kín múc sức mạnh để ra đi truyền giáo từ Thánh Thể. Chúng ta không thể cho thế gian cái mà chúng ta không có; Chầu Chúa là lúc ta nhận “lửa” thiêng của Đấng Cứu thế để mang về gia đình, xóm ngõ. Vì thế, mỗi giáo hữu được mời gọi:

a) Chuẩn bị tâm hồn

  • Nghĩ đến những người chưa biết Chúa trong gia đình và nơi làm việc;
  • Dâng lên Chúa những ước nguyện xin ơn cho họ.

b) Trong giờ chầu

  • Lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể;
  • Dâng lên Chúa những ơn lành cho mọi người, đặc biệt những ai xa Hội Thánh.
  1. c) Sau giờ chầu: Sinh Hoa trái truyền giáo trong đời sống thường nhật khi giáo hữu:
  • sống bác ái trong gia đình và xã hội;
  • làm chứng bằng đời sống thật thà, hòa nhã;
  • đem ánh sáng Thánh Thể vào nơi làm việc, trường học, xóm làng.

Chầu Thánh Thể trở thành nền tảng âm thầm của truyền giáo, vì Tin Mừng được loan báo trước hết bằng chứng tá đời sống.

 

III. TRÌNH TỰ CHẦU THÁNH THỂ –  ĐÀO LUYỆN TINH THẦN  TRUYỀN GIÁO?

TRÌNH TỰ CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA TRỌNG THỂ

(Theo Nghi thức tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh lễ, của Bộ Phụng tự 21.06.1973)

  1. ĐẶT MÌNH THÁNH
  • Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Nếu liền ngay sau thánh lễ hoặc tiếp nối giờ chầu lâu giờ [Chầu Lượt, Chầu Thứ Năm Tuần Thánh, Chầu 24 giờ cho Chúa…] thì bỏ qua Kinh này)
  • Thừa tác viên chủ sự và giúp lễ tiến ra Bàn thờ, trưng bày Thánh Thể (Mặt nhật hay Bình thánh). [Nếu không phải là Linh mục, phó tế hay người được thừa uỷ theo luật định, chỉ được mở cửa Nhà Tạm có Mình Thánh Chúa].
  • Bài hát về thờ lạy Thánh Thể [chủ sự xông hương Thánh Thể]
  • Thinh lặng một lát, sau đó Chủ sự và giúp lễ trở vào phòng thánh
  1. THỜ LẠY THÁNH THỂ (suy niệm và cầu nguyện theo chủ đề)
  • Công bố Lời Chúa (tại Bục Lời Chúa). Có thể chọn đọc Các Bài đọc Kinh Thánh, Bài giảng, Lời nguyện, Thánh ca xen kẽ, hay giữ sự thinh lặng cần thiết…
  • Ngoài ra, có thể cử hành Phụng vụ các Giờ kinh khi gặp đúng thời khắc thánh hoá; hay việc đạo đức bình dân; lần hạt Mân Côi suy gẫm các Mầu nhiệm Chúa Kitô… [trong trường hợp này, bỏ qua mọi giáo đầu và Lời Nguyện kết hay phép lành kết thúc đi kèm với các cử hành nói trên].
  • Vào khoảng cuối giờ chầu Thánh Thể, thừa tác viên tiến ra lại bàn thờ quỳ thờ lạy đôi chút.
  • Đang khi đó, cộng đoàn có thể lặp lại 3 lần lời hát truyền thống của giáo phận “Lạy Trái Tim Nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con”.
  1. PHÉP LÀNH
  • Cộng đoàn (CĐ) quỳ & hát “Lời nguyện truyền giáo” – Chủ sự đọc Lời Nguyện Loan Báo Tin Mừng [đứng]
  • CĐ hát (cầu cho Đức Giáo hoàng) – Chủ sự đọc Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng [đứng]
  • CĐ hát về Thánh Thể: Đây Nhiệm Tích (Tantum)
[Chủ sự xông hương Thánh Thể] – Lời nguyện Thánh Thể [đứng]

  • Ban Phép lành Mình Thánh Chúa (Chỉ người có Chức thánh mới ban phép lành Mình Thánh Chúa. Còn thừa tác viên không có chức thánh, chỉ tiến lên cất Mình Thánh Chúa vào nhà Tạm nếu Mình Thánh được đặt vào hào quang (mặt nhật), (TC/70)
  1. KẾT THÚC
  • Chủ sự cất Mình Thánh vào Nhà Tạm
  • Cộng đoàn hát (về Chúa, Đức Mẹ, các thánh hay về mùa phụng vụ)
  • Chủ sự và giúp lễ trở vào phòng thánh

KẾT LUẬN:

Lời Cầu nguyện truyền giáo có ghi như sau: “Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người/ được ơn nhận biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào Nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la và gửi nhiều tay thợ lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu, sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển: đó là đoàn dân được Lời Chúa quy tụ/ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì./ — Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con”.

Thiết tưởng, Chầu Thánh Thể không chỉ giúp chúng ta ở lại với Chúa, mà còn giúp tín hữu chuẩn bị và được sai đi để sống và chia sẻ Tin Mừng với người khác, nhất là trong môi trường tục hoá hôm nay. Vì vậy , xin đừng coi giờ Chầu là một gánh nặng luật lệ, nhưng nên coi đó là cuộc hẹn hò quan trọng nhất mỗi tín hữu có để dâng Chúa những hi sinh lao nhọc trong đời sống. Chúng ta giữ đúng trật tự trong Phụng vụ, sẽ đưa dẫn đến giữ trật tự và đạo đức trong gia đình. Vì thế, Chầu Chúa đúng cách sẽ giúp chúng ta sống đúng phận người, và đó chính là bài giảng truyền giáo hùng hồn nhất cho đời Kito hữu.