Người rao giảng Lời

“Thế gian đã ghét họ, vì họ không ​thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,14).

Theo các nhà chú gỉai Thánh Kinh, cụm từ “thến gian” trong Tin Mừng theo thánh Gioan có ba tầng nghĩa. Thứ nhất, thế gian là vũ trụ vạn vật tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng; thứ hai, cụm từ này ám chỉ những kẻ sa ngã và chống lại Thiên Chúa; và cuối cùng thế gian chính là đối tượng của tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa.Nhiều lần Tin Mừng theo thánh Gioan nhắc đến sự đối kháng giữa thế gian và những người thuộc về Chúa – những người rao giảng Lời. Vì thế, cụm từ “thế gian” trong mạch văn này ám chỉ những kẻ chống lại Thiên Chúa. Chúa Giêsu không hứa cho các môn đệ – những người rao giảng Lời, một con đường dễ dãi đầy hoa thơm cỏ lạ. Người báo trước những khó khăn các ông sẽ phải chịu trên hành trình các ông đi: bị ghét bỏ, hiểu lầm, bị chống đối, bách hại… (x. Ga 17,14). Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng khẳng định một điều quan trọng: những ai thuộc về Người không đơn độc một mình, họ luôn được Chúa Cha yêu thương và gìn giữ, vì họ thuộc về Chúa Cha (Ga 17,6). Vì thế, Chúa Giêsu không xin Chúa Cha cất các ông khỏi thế gian. Người xin Cha gìn giữ họ giữa thế gian bởi chính chính nơi thế gian đầy gai góc đó, Lời Chúa sẽ được gieo xuống và sinh hoa kết trái.

Người rao giảng Lời không phải là người đứng ngoài thế gian để nói về Thiên Chúa. Họ sống giữa thế gian với những phức tạp và bụi bặm của nó; họ bước vào cuộc đời với tất cả sự yếu đuối của phận người. Thật đẹp hình ảnh người môn đệ Chúa Kitô đi giữa thế gian: có thể dẫm phải bùn đất, vấp phải gai góc, áo vương đầy cỏ dại… nhưng rồi họ lại lặng lẽ ngồi xuống, gỡ cỏ khỏi áo, phủi đất khỏi giày, và với ơn Chúa, họ đứng dậy và tiếp tục bước đi. Người rao giảng Lời noi theo gương Thầy Chí Thánh Giêssu, sống tinh thần nhập thế: đi giữa bùn đất mà không đánh mất ánh sáng của Tin Mừng, dám yêu thương ngay cả khi bị từ chối, và tiếp tục lên đường dù đôi chân đã mỏi mệt rã rời bởi họ hiểu tầm quan trọng của Lời: họ đang ra đi để Lời nên sự sống, Lời đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Là Kitô hữu – người rao giảng Lời, mỗi chúng ta cũng mang trong mình những yếu đuối, giới hạn, sai sót, và những vết thương riêng. Không ít lần ta cảm thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, muốn dừng lại và bỏ cuộc vì thấy những khó khăn và yếu đuối. Điều quan trọng không phải là đôi giày đã cũ, đã dính bùn, hay áo còn vương cỏ dại, nhưng là việc chúng ta có còn “lửa” và nhận ra sức sống của Lời ta đang cưu mang hay không.

Lạy Chúa, giữa một thế gian còn nhiều thử thách và cám dỗ, ma quỷ vẫn như “sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé,” xin cho chúng con biết đứng vững trong đức tin mà chống cự (x. 1Pr 5,8-9). Xin đừng để những yếu đuối, tổn thương hay thất vọng làm chúng con chùn bước trên hành trình sống và loan báo Tin Mừng.

Sr. Maria