Hội Mân Côi Giáo Họ Soi Chiễn – Xứ Nhã Lộng: Hành Hương Kính Đức Mẹ Trong Tháng Hoa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, Hội Mân Côi Giáo họ Soi Chiễn- xứ Nhã Lộng đã hân hoan tổ chức chuyến hành hương Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria. Đồng hành với chuyến đi có Cha phó Phaolô, quý chị em trong Hội Mân Côi cùng ca đoàn Anna.

Gặp gỡ thân tình tại Giáo xứ Văn Thạch Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Giáo xứ Văn Thạch, một giáo xứ thuộc Giáo hạt Vĩnh Phúc. Tại đây, đoàn đã đến chào thăm Cha cựu chính xứ Anrê và gặp gỡ bà con giáo dân. Sau những giây phút trò chuyện thân tình, đoàn đã cùng chung vui trong bữa cơm huynh đệ ấm áp.

Dâng hoa và hiệp dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Tam Đảo Buổi chiều, đoàn tiếp tục hành trình đến Giáo xứ Tam Đảo. Vào buổi tối, trong bầu khí linh thiêng của Tháng Hoa, quý chị em Hội Mân Côi đã sốt sắng tiến hoa kính Đức Mẹ, dâng lên Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình những tâm tình và ước nguyện thiết tha.

Ngay sau giờ dâng hoa, cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Thánh lễ do Cha phó Phaolô chủ sự, đồng tế với Cha chính xứ Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phanxicô Xaviê nhấn mạnh: “Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Không chỉ nơi Giáo họ Soi Chiển hay Giáo phận Bắc Ninh, chính sự hiệp nhất mới làm cho Giáo hội ngày càng lớn mạnh.” Ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn rằng chính Chúa Thánh Thần đã ban cho các Tông đồ sự can đảm và khôn ngoan để ra đi loan báo Tin Mừng; ngày nay, mỗi Kitô hữu cũng được sai đi qua Bí tích Rửa Tội để sống và làm chứng cho Đức tin giữa đời thường.

Cuối Thánh lễ, Cha xứ Phanxicô Xaviê đã chia sẻ thêm với đoàn về lịch sử hình thành đầy gian nan nhưng chan chứa chứng tá Đức tin mạnh mẽ của các thế hệ cha ông tại Giáo xứ Tam Đảo.

Kết thúc hành trình Trước khi ra về, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng lời kinh trước đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và cầu bầu cho mỗi người, mỗi gia đình. Nguyện xin Đức Mẹ Maria luôn che chở và dẫn dắt Hội Mân Côi Giáo họ Soi Chiển ngày một thêm hiệp nhất, yêu thương và sốt sắng sống Đức tin giữa lòng Giáo hội.

Gh Soi Chiễn