Pắc Nặm, Tin Mừng lan toả giữa núi rừng

Pắc Nặm là một vùng đất miền núi với diện tích huyện cũ khoảng 473,64 km², địa hình chủ yếu là đồi núi, dốc và bị chia cắt bởi nhiều bản làng. Nơi đây phần lớn là đồng bào H’Mông, Tày, cùng một bộ phận đồng bào Sán Chí, Dao Đỏ. Địa hình cách trở, đời sống còn nhiều khó khăn, khiến Pắc Nặm trở thành một trong những vùng đất truyền giáo nhiều thử thách.

Ngay từ khi được truyền chức linh mục và được sai về phụ tá Giáo xứ Bắc Kạn năm 2021, cha Phêrô Nguyễn Quang Doãn đã mang trong mình thao thức đem Tin Mừng đến với những vùng đất xa xôi. Thao thức ấy thôi thúc cha đến Pắc Nặm phục vụ.

Những ngày đầu, Pắc Nặm chưa có nhà thờ, chưa đất, chưa có nhà mục vụ. Cha đã thuê một căn nhà cấp bốn để vừa ở, vừa dâng lễ và gặp gỡ bà con. Cộng đoàn khi ấy có năm gia đình, chủ yếu là những người di dân từ Nam Định, Thái Bình đến lập nghiệp.

Cha không chờ bà con đến với mình, nhưng chủ động bước vào cuộc sống của họ. Những buổi đầu, cha ra chợ trò chuyện, làm quen, mời bà con đến nhà thờ; rồi tìm lên các bản, đến từng gia đình để thăm hỏi, tâm sự và lắng nghe. Cha hiểu rằng muốn loan báo Tin Mừng, trước hết phải biết hiểu văn hóa, cảm thông với hoàn cảnh và đồng hành với con người. Từ những cuộc gặp gỡ bình dị ấy, bà con dần quý mến, tìm hiểu và mở lòng đón nhận đức tin.

Qua những năm tháng kiên trì gieo hạt giống Tin Mừng, đã có gần 500 người thuộc các dân tộc H’Mông, Tày, Dao Đỏ, Sán Chí… được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và chính thức gia nhập Hội Thánh. Riêng trong hai năm 2025–2026, đã có hơn 200 dự tòng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Con số ấy không chỉ nói lên sự phát triển của một cộng đoàn, mà còn là hoa trái của biết bao cuộc gặp gỡ, những chuyến đi lên bản, những lần thăm viếng gia đình và sự kiên trì của người mục tử. Từ năm gia đình ban đầu, hạt giống Tin Mừng đã từng bước bén rễ và sinh hoa trái giữa núi rừng Pắc Nặm.

Ngày 04/10/2025, Giáo họ Pắc Nặm chính thức được nâng lên Giáo xứ Pắc Nặm. Đây là một giáo xứ còn rất trẻ, cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 270 km, là một trong những điểm truyền giáo xa xôi nhất về phía Bắc của Giáo phận với cha xứ tiên khởi, Phêrô Nguyễn Quang Doãn, Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc.

Đầu năm 2026, ngôi thánh đường “Nhà Đức Chúa” Pắc Nặm được khánh thành. Đức Cha Giáo phận đã đến chủ sự Thánh lễ khánh thành trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn. Sau những năm tháng phải thuê căn nhà cấp bốn để ở và dâng lễ, bà con nay đã có một ngôi nhà chung để quy tụ, cầu nguyện, học giáo lý và cử hành Thánh lễ. Niềm vui của cộng đoàn như vỡ òa sau những năm tháng âm thầm vun đắp.

Vài tháng sau, sáng ngày 25/8/2026, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – đã đến thăm mục vụ Giáo xứ Pắc Nặm, khánh thành sảnh nguyện thánh Giêrađô, chủ sự nghi thức xin Chúa chúc lành tượng Đức Mẹ Maria trong hình ảnh người H’Mông và cử hành Thánh lễ Rửa tội cho 105 anh chị em dự tòng thuộc nhiều dân tộc H’Mông, Tày, Dao Đỏ, Sán Chỉ…

Hình ảnh Đức Mẹ Pắc Nặm trong trang phục sắc tộc H’Mông hiện diện giữa cộng đoàn là một dấu chỉ gần gũi với văn hóa địa phương, như người Mẹ luôn đồng hành, chở che và dẫn đưa con cái đến với Chúa Giêsu.

Nhưng hành trình loan báo Tin Mừng chưa bao giờ dừng lại nơi ngôi thánh đường. Từ nhà xứ, cha xứ, cha phó vẫn tiếp tục lên đường đến những bản làng các sắc tộc trên những ngọn đồi. Tất nhiên,”đặc sản” vùng này là những con đường nhỏ, đi lại khó khăn, ôtô chỉ có thể đến một đoạn, sau đó là xe máy rồi tiếp tục đi bộ mới đến được với bà con.

Những con đường đồi dốc, những bản làng xa xôi và những chuyến đi vất vả ấy lại trở thành những con đường của hy vọng. Bởi nơi nào còn có người chưa biết Chúa, nơi đó Tin Mừng vẫn cần được gieo xuống.

Cha Phêrô tâm sự rằng, muốn loan báo Tin Mừng, người môn đệ của Chúa cần hiểu về văn hóa của từng dân tộc, biết lắng nghe, cảm thông với những khó khăn và cùng đồng hành với đời sống thực tế của anh chị em. Bởi vì, Tin Mừng không chỉ được loan báo bằng lời nói, mà còn bằng sự hiện diện, tình yêu thương và sự đồng hành.

Từ năm gia đình đến một giáo xứ đang từng ngày lớn lên; từ ngôi nhà thuê đến một ngôi “Nhà Đức Chúa”; từ nhà chung Pắc Nặm đến những bản làng sắc tộc xa xôi – đó là hành trình của những bước chân không ngừng lên đường.

Giữa miền núi xa xôi, những hạt giống Tin Mừng vẫn đang âm thầm nảy mầm và sinh hoa trái. Pắc Nặm hôm nay trở thành một dấu chỉ sống động của niềm hy vọng: nơi Thiên Chúa đến với anh chị em các sắc tộc.

“Nhà Đức Chúa” Pắc Nặm là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi gặp gỡ văn hóa các sắc tộc. Ở đó, văn hoá bản địa được tôn trọng và những anh chị em sắc tộc được lắng nghe, cảm thông và đồng hành, những mảnh đất tưởng như khô cằn nhất cũng có thể trở thành những cánh đồng màu mỡ cho Tin Mừng. Và những bước chân truyền giáo vẫn tiếp tục đi tới, bởi phía trước còn những bản làng, những giáo điểm và những con người đang chờ đợi được nghe về tình yêu và niềm hy vọng của Thiên Chúa.

Joseph Nguyen Oanh

Xem thêm:

Pắc Nặm, Tin Mừng lan toả giữa núi rừng

Giáo Xứ Pắc Nặm: 105 Anh Chị Em Sắc Tộc Đón Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo

Mẹ Maria – Mẹ của mọi dân tộc, gần gũi với mọi người con

Giáo xứ Pác Nặm: Bốn niềm vui trong một ngày

Pác Nặm, ngày trở nắng – đón cha xứ tiên khởi

Lửa Chúa Thánh Thần trên cánh đồng truyền giáo Pắc Nặm

Pác Nặm, dấu ấn tim sâu

Giáo họ Pác Nặm, xứ Nà Phặc vui mừng đón Đức cha Giáo phận