Cuộc Chiến Đấu Sinh Tử Với Sự Dữ

Sự dữ, hiểu một cách ngắn gọn, là sự thiếu vắng điều thiện. Ví dụ: dối trá là sự thiếu vắng sự thật, hận thù là sự thiếu vắng tình yêu, bất công là sự thiếu vắng công lý… Trong đời sống thường ngày, sự dữ được nhận diện là điều xấu, điều gây hại và là tác nhân khiến con người phải đau khổ. Như vậy, tội lỗi chính là nguồn gốc của sự dữ luân lý, còn sự dữ là tình trạng thiếu vắng điều thiện hảo.

Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì vậy, tận sâu thẳm tâm hồn, con người luôn nghe thấy tiếng gọi hướng về sự thiện. Chúng ta được dựng nên vốn tốt lành, có tự do và có khát vọng hướng thiện. Nhưng đồng thời, con người cũng mang thân phận hữu hạn và yếu đuối nên rất dễ sa ngã, phạm tội. Điều này đã được Thánh Phaolô diễn tả cách sống động trong thư gửi tín hữu Rôma: “Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”

Tâm hồn mỗi người có thể ví như một mảnh đất, và cỏ dại mọc trên mảnh đất đó chính là sự dữ. Nếu không muốn cỏ dại mọc lên, cách duy nhất là đừng bỏ đất trống mà hãy trồng hoa. Khi hoa đã nở rộ, cỏ dại sẽ không còn đất sống. Muốn giảm bớt điều xấu, chúng ta phải gia tăng điều thiện.

Điều này gợi nhắc chúng ta nhớ đến câu chuyện trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu: Khi thần ô uế xuất bách ra khỏi một người, nó lang thang qua những nơi khô cháy để tìm chốn nghỉ ngơi mà không gặp. Nó liền bảo: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” Khi trở lại, nó thấy nhà cửa bỏ trống, nhưng đã được quét dọn và trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần dữ khác dữ hơn nó, và tất cả cùng vào ở đó…

Như vậy, chỉ dọn sạch tâm hồn thôi thì chưa đủ. Nếu tâm hồn ta trống rỗng, không được lấp đầy bằng sự thiện và tình yêu, thì cái xấu sẽ dễ dàng quay trở lại, thậm chí còn “lợi hại hơn xưa”. Việc từ bỏ một thói hư tật xấu mà không chủ động xây dựng một đời sống mới thì rất dễ dẫn đến nguy cơ tái phạm.

Quyết tâm từ bỏ Facebook vì nó làm tiêu tốn thời gian vào những việc vô bổ và là nguyên nhân dẫn đến những hành vi tiêu cực; quyết tâm từ bỏ game vì nhận ra mình đang rơi vào nghiện ngập gây hại; hay từ bỏ rượu bia vì nó đang tàn phá dạ dày và hạnh phúc gia đình… Tất cả những quyết định từ bỏ đó đều rất tốt. Tuy nhiên, khoảng trống sau khi từ bỏ cần phải được thay thế ngay bằng những điều thiện lành và hữu ích như: lao động chân chính, đọc sách, lắng nghe những bài thuyết giảng, hoặc tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh…

Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại không hề dễ dàng để thực hiện. Đó là một cuộc chiến đấu sinh tử với sự dữ. Từ bỏ một điều bản thân đang đam mê, đang yêu thích, đang nghiện hay đã thành thói quen cố hữu là một thử thách cực kỳ gian nan. Nhưng khó không có nghĩa là không thể.

Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con can đảm khước từ những điều xấu và lấp đầy đời mình bằng những điều thiện hảo. Nhờ đó, hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng con sẽ ngày càng được tỏ rạng hơn mỗi ngày.

Sr. Thúy Ngự

Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống