Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Thánh Lễ Tạ ơn kết thúc tuần tâm năm khối khấn trọn đợt II

Vào lúc 5g45 sáng Chúa Nhật ngày 5.7.2026, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm năm đợt II của các chị em khối khấn trọn thuộc Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống, tại nhà nguyện nhà thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Cùng đồng tế với Ngài có cha giảng phòng Antôn Nguyễn Hữu Khanh, S.J, và cha thư ký Augustinô Phạm Đức Lực. Tham dự thánh lễ có chị Phụ tá Bề trên Tổng quyền và hơn 50 chị em khấn trọn tham dự tĩnh tâm đợt II. Tuần tĩnh tâm diễn ra từ ngày 28.6 – 5.7.2026 tại nhà thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh thuộc Toà Giám Mục Bắc Ninh. Trong suốt tuần tĩnh tâm, chị em được cha giảng phòng Antôn hướng dẫn để nhìn lại chiều kích Mầu nhiệm Ba Ngôi trong đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện, và đời sống sứ vụ. Sau các giờ chia sẻ, chị em có nhiều thời gian riêng để nhìn lại bản thân trong suốt một năm qua trong tương quan với Chúa, với chị em, và hành trình thi hành sứ mạng tông đồ của mình. Đặc biệt, giờ kinh chiều và giờ chầu thánh thể chung ban tối là lời cầu nguyện chung chị em dâng lên Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho Giáo hội, Giáo phận, Hiệp Hội, cho hoà bình thế giới, cho quý thân ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse diễn giải ý nghĩa lời dạy của Chúa Giêsu “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11:29). Ngài đặc biệt giải thích sâu từ ngữ “hiền lành.” Cụm từ này liên quan đến mối phúc thứ 2 mà Chúa Giêsu dạy trong Bài Giảng Trên Núi: “Phúc thay ai hiền lành” ((Mt 5:4). Theo sát nghĩa của văn chương Hy Lạp, từ “hiền lành” có nghĩa là nghèo. Trong bối cảnh tôn giáo chúng ta hiểu đó là những người nghèo của Thiên Chúa hay còn gọi Anawim. Đức Cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh, những người nghèo của thiên Chúa họ không phải là những người nghèo về bản chất, họ là những người tự nguyện nghèo vì Thiên Chúa và vì lời mời gọi của Tin Mừng. Họ có thể là những người tri thức giàu có, có điạ vị trong xã hội, nhưng họ tự nguyện từ bỏ tất cả, trở nên nghèo khó để hoàn toàn cậy dưạ vào Thiên Chúa. Họ ý thức tất cả những gì mình có đều là Chúa ban; do đó, phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa của đời sống thánh hiến, các tu sĩ tự nguyện từ bỏ tất cả qua lời khấn khó nghèo để chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất. Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g40 với bài ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã cho chị em có một tuần phòng bình an, sốt sắng và đầy ân sủng. Qua tuần phòng này, chị em kín múc được nhiều ơn sủng thiêng liêng để tiếp tục hăng say dẫn thân trong sứ vụ.Chị em chào nhau ra về với những nụ cười trên môi và một khuôn mặt rạng rỡ vì đã được gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn vui và hạnh phúc đích thực mà chị em đang bước theo trong đời sống thánh hiến.

BTT Hiệp Hội