Giáo xứ An Tràng: Chầu Thánh Thể thay Giáo phận

Trong niềm hân hoan và sốt sắng, sáng Chúa nhật ngày 12.07.2026, vào lúc 8g00, Giáo xứ An Tràng đã long trọng cử hành Thánh lễ khai mạc Ngày Chầu Thánh Thể thay cho Giáo Phận do cha xứ Giuse Trương Văn Tú chủ sự. Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Để giúp công đoàn đi vào tâm tình thánh lễ, cha chủ tế nhắn nhủ cộng đoàn rằng: hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta quy tụ nơi đây, trước Thánh Thể Chúa để tôn thờ, cảm tạ và dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho Giáo Hội, quê hương, giáo xứ và từng gia đình. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ dụ ngôn Người Gieo Giống trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Cha Giuse mời gọi mỗi người trong cộng đoàn hãy trở nên mảnh đất tốt, biết mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa, để hạt giống Tin Mừng bén rễ sâu, lớn lên và sinh nhiều hoa trái bằng đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ và trung thành với đức tin.Sau Thánh lễ khai mạc, từ 9g00 đến 16g00, các hội đoàn trong giáo xứ đã lần lượt thay phiên nhau chầu Thánh Thể. Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, mỗi hội đoàn, mỗi gia đình và từng người tín hữu đã đến thân thưa, tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Ngài những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức và ước nguyện của cuộc sống. Những giờ phút ở bên Chúa không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là dịp để mỗi người kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, làm mới lại đức tin và lòng mến. Đến 16g30, Giáo xứ long trọng cử hành Thánh lễ bế mạc Ngày Chầu Thay Giáo Phận trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đủ các thành phần Dân Chúa: các em Thiếu nhi Thánh Thể, ca đoàn, Ban Hành giáo, Hội Mân Côi, đại diện các giáo họ cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân. Tất cả cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày hồng ân, xin Ngài tiếp tục đồng hành và gìn giữ giáo xứ luôn hiệp nhất, yêu thương và phát triển trong đức tin. Khép lại Ngày Chầu Thay Giáo Phận, mỗi người ra về với quyết tâm sống Lời Chúa giữa đời thường, để tâm hồn luôn là mảnh đất tốt, sẵn sàng đón nhận hạt giống Tin Mừng và sinh nhiều hoa trái trong đời sống hằng ngày, góp phần xây dựng gia đình, giáo xứ và xã hội ngày một tốt đẹp hơn. “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa trái cho vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người.”

BTT Giáo xứ An Tràng