Giáo Xứ Đồng Chương: Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Giuse Đinh Văn Thành

Trong niềm vui mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sáng ngày 15/8/2026, Giáo xứ Đồng Chương hân hoan cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Đinh Văn Thành – người con của quê hương Bắc Ninh, sau hành trình dâng hiến và tu học trong Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả.

Từ sáng sớm, khuôn viên Giáo xứ Đồng Chương đã rộn ràng bước chân của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi quy tụ về. Tất cả cùng hiện diện để chia sẻ niềm vui với người con quê hương và hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thánh chức Người đã thương ban.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự đồng tế của quý cha trong và ngoài Giáo phận. Giữa cộng đoàn quê hương, tân linh mục Giuse Đinh Văn Thành lần đầu tiên trở về dâng lễ trong tư cách người được Hội Thánh trao ban thánh chức, cùng cộng đoàn tuyên xưng rằng mọi ơn gọi đều bắt nguồn từ tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa.

Trước đó, ngày 5/8/2026, tại Nhà thờ Chúa Hiển Linh, Hạt Sài Gòn – Chợ Quán, cha Giuse được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đặt tay truyền chức linh mục, sau những năm tháng tu học và sống đời thánh hiến trong Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả.

Hành trình ấy mang nét đặc biệt của linh đạo Thánh Gioan Tẩy Giả: để Đức Kitô được lớn lên trong chính mình, còn cái tôi ngày một nhỏ lại. Đó là con đường đòi hỏi người môn đệ biết từ bỏ mình, sống khiêm nhường, cầu nguyện và để cuộc đời trở nên con đường dẫn người khác đến với Đức Kitô.

Trong ánh sáng ấy, thiên chức linh mục trước hết là lời mời gọi bước sâu hơn vào con đường phục vụ. Người linh mục được sai đi để công bố Tin Mừng, cử hành các mầu nhiệm thánh và trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho Dân Người.

Đối với Giáo xứ Đồng Chương, đây là một ngày hồng ân. Người con quê hương trở về giữa cộng đoàn không chỉ để nhận những lời chúc mừng, nhưng cùng mọi người cúi mình trước Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn. Với Giáo phận Bắc Ninh, niềm vui ấy cũng được nối dài khi một người con của Giáo phận nay được Hội Thánh trao ban sứ vụ linh mục, tiếp tục góp phần loan báo Tin Mừng và phục vụ đoàn Dân Chúa.

Đặc biệt, ngày tạ ơn diễn ra trong lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời càng gợi lên vẻ đẹp của đời sống dâng hiến. Mẹ Maria đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa; Thánh Gioan Tẩy Giả sống trọn căn tính của người dọn đường cho Đức Kitô. Cả hai trở thành những mẫu gương để người môn đệ học biết khiêm nhường, tín thác và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Đinh Văn Thành bày tỏ tâm tình tri ân tới quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho hành trình ơn gọi của ngài. Lời tri ân cũng là sự ghi nhận những bàn tay âm thầm đã góp phần vun đắp ơn gọi của cha qua những năm tháng.

Thánh lễ tạ ơn khép lại, nhưng hành trình linh mục của cha Giuse Đinh Văn Thành mới thực sự bắt đầu. Từ quê hương Đồng Chương, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện, xin Chúa luôn gìn giữ cha trung thành với ân ban đã lãnh nhận, biết sống tinh thần khiêm nhường của Thánh Gioan Tẩy Giả, để Đức Kitô ngày càng lớn lên trong đời cha và đời linh mục ấy trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng giữa lòng Hội Thánh.

An Bình