Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Cộng đoàn Nhà Mẹ hành hương các Thánh Tử đạo Hương La

Chiều ngày 14 tháng 8 năm 2026, Cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã có chuyến hành hương đầy ý nghĩa về Giáo họ Hương La, thuộc Giáo xứ Tử Nê, để kính viếng và tưởng nhớ các Thánh Tử đạo đã anh dũng sống và làm chứng cho đức tin. Đồng hành với đoàn có cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng, cùng Sơ Tổng Phụ trách Maria, quý Sơ trong Ban Cố vấn và đông đảo chị em trong Hội dòng.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là di tích hầm trú – nơi từng che chở Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh. 

Tại đây, quý Sơ thành kính kính viếng, cầu nguyện và tìm hiểu thêm về cuộc đời, chứng tá đức tin của vị Thánh Tử đạo qua những chia sẻ của cha Phaolô và vị trông coi di tích.

Giây phút từng người lặng lẽ tiến lên hôn kính Thánh tích của vị thánh nhân thật xúc động. Nơi nụ hôn đơn sơ ấy là lòng kính yêu và niềm biết ơn đối với một người đã từng đi qua bao gian khó, chấp nhận hy sinh để giữ vững đức tin và tận tụy sống vì đoàn chiên. Một vị thánh đã sống một cuộc đời không dễ dàng, để hôm nay, chính chứng tá của ngài tiếp tục nhắc mỗi người biết sống đức tin cách sống động hơn.

Sau đó, đoàn trở về Nhà Tình thương Hương La trong bầu khí thân tình, ấm áp của tình gia đình. Những giây phút gặp gỡ và chia sẻ đã giúp chuyến hành hương thêm phần ý nghĩa.

Cao điểm của chuyến hành hương là Thánh lễ kính nhớ các Thánh Tử đạo được cử hành tại nhà thờ Giáo họ Hương La, cùng với cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Cha Phaolô Nguyễn Khắc Trọng chủ tế Thánh lễ; đồng tế với ngài có cha Giuse Đinh Văn Tân – phụ tá Giáo xứ Từ Nê.

Trong bài chia sẻ, cha Phaolô nhắc lại rằng ngôi thánh đường cổ kính này đang lưu giữ một kho tàng đức tin quý giá, đó là hài cốt của hai vị Thánh Tử đạo: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và Thánh Stephano Nguyễn Văn Vinh. Qua chứng tá của các ngài, cha mời gọi cộng đoàn biết noi gương các Thánh Tử đạo, kiên vững sống đức tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Đồng thời, cha cũng khích lệ cộng đoàn năng lui tới nơi đây để cầu nguyện, kính nhớ và khẩn xin các Thánh Tử đạo chuyển cầu cho dân họ, cách riêng trước những đổi thay và thử thách đang ở phía trước.

Thánh lễ kết thúc cũng là lúc chuyến hành hương khép lại. Ra về trong tâm tình tri ân, mỗi thành viên trong đoàn được mời gọi nhìn lên chứng tá của các bậc tiền nhân, để biết sống quảng đại hơn trong việc phụng sự Chúa, yêu mến Hội Thánh và can đảm làm chứng cho đức tin giữa đời thường.

Xin các Thánh Tử đạo Hương La luôn đồng hành, chuyển cầu, để mỗi người biết noi gương các ngài: sống trọn niềm tin, quảng đại phụng sự Chúa và sẵn sàng hy sinh vì đức tin.

BTT Hiệp Nhất