Dấu ấn ngày lễ bổn mạng giáo phận Bắc Ninh 2026

Mỗi tháng Mân Côi, lòng con cái giáo phận Kinh Bắc lại rộn lên một niềm vui khôn tả. Sáng ngày 03/10/2026, hàng ngàn trái tim từ khắp các giáo xứ, giáo họ, cùng tiến về Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót – Giáo xứ Bến Đông, để tham dự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi  – Bổn mạng của giáo phận.Đứng giữa biển người ngập tràn hoa tươi và sắc đỏ của những tà áo dài truyền thống, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ thường. Những bận rộn, lo toan thường nhật bỗng biến tan. Hình ảnh hàng ngàn con tim cùng hướng về Mẹ với nhành hoa trên tay, cùng vang lên những tiếng ca trầm bổng, nhịp nhàng để chúc tụng, tôn vinh Mẹ, tạo nên một bức tranh hiệp thông linh thánh vô cùng. Đó là tâm tình thảo hiếu đoàn con dâng lên Mẹ, đồng thời phó thác cuộc đời, gia đình, và giáo phận vào bàn tay yêu thương hiền mẫu của Mẹ Maria.

Tôi rất ấn tượng việc Đức cha Giuse dùng lời dạy của Thánh Bernard thành Clairvaux để dẫn dắt cộng đoàn bước vào tâm tình thánh lễ: “Nếu bước theo Mẹ, bạn sẽ không lạc đường. Nếu cầu xin Mẹ, bạn sẽ không tuyệt vọng…” Giáo Hội dạy rằng Đức Mẹ là tấm gương về đời sống vâng phục, khiêm nhường và thi hành ý Chúa. Vì thế, Khi noi gương các nhân đức và cách sống của Mẹ, con người không bao giờ lạc lối. Mẹ là Mẹ của nhân loại và của mỗi người chúng ta. Chắc chắn Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Chạy đến với Mẹ, con cái sẽ tìm thấy được niềm vui và bình an.

Đặc biệt, những chia sẻ của vị chủ chăn Giáo phận về hình ảnh Đức Maria giữa cộng đoàn tín hữu tiên khởi như người Mẹ cầu nguyện, nhắc nhở cộng đoàn về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, đặc biệt là việc lần chuỗi Mân Côi trong giáo xứ, giáo họ, và gia đình. Đức cha nhắc nhở cộng đoàn rằng, Chuỗi Mân Côi là cẩm nang giúp chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua đôi mắt và trái tim của Mẹ. Kinh Mân Côi là “vũ khí” thiêng liêng đầy quyền năng mà Mẹ Maria  khuyên nhủ con cái mình thực hành mỗi ngày.

Ngày đại lễ đã khép lại, nhưng dư âm và niềm hân hoan của ngày lễ bổn mạng vẫn còn vang vọng trong tâm hồn tôi. Những khuôn mặt rạng rỡ tay bắt mặt mừng của những người con trong cùng gia đình giáo phận hiện rõ trong tâm trí tôi. Hình ảnh hàng ngàn con tin cùng vang lên một lời ca để ca khen, tôn vinh và chúc tụng Mẹ. Tôi tạm biệt giáo xứ Bến Đông trong sự bịn rịn và lưu luyến. Tôi ra về mang theo sự bình an và lòng tri ân dâng lên Mẹ Mân Côi. Nguyện xin Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi – tiếp tục che chở giáo phận Bắc Ninh. Xin Mẹ đồng hành và chúc lành cho Đức cha Giuse khả kính, quý cha, quý tu sĩ và từng người con trong Giáo phận Bắc Ninh.

BTT Gp