Bắc Ninh: Con yêu Mẹ Giáo Phận
Con yêu Giáo Phận miền quan họ, nơi vốn trọng chữ tình, nơi một làn gió cũng mang điệu dân ca, cái nôi xứ Kinh Bắc, vùng địa linh nhân kiệt với một kho báu văn hóa dân gian “Đệ Nhất Trời Nam”. Con yêu mảnh đất truyền giáo rộng lớn đã trải qua nhiều thăng trầm để “đất chúng ta trổ sinh hoa trái”.
Con yêu Mẹ Giáo phận, nơi có một Đức giám mục vừa có tài vừa có đức, nơi có 163 linh mục đang miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng, chăm sóc đoàn chiên và tìm chiên lạc đưa về đàn.
Con yêu Mẹ Giáo phận, nơi có 400 nam nữ tu sĩ đã và đang cộng tác với Đức cha, với các cha trong cánh đồng truyền giáo rộng 20,983 km2 nằm trải dài trên 5 tỉnh trọn là: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc và một phần của 5 tỉnh là: Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Lạng Sơn.
Con yêu Mẹ Giáo phận, nơi có 2.392 huynh trưởng giáo lý viên đã và đang cố gắng trau rồi kiến thức giáo lý để cộng tác với các cha xứ trong sứ vụ giảng dạy giáo lý cho thế hệ tương lai của Giáo Hội.
Con yêu Mẹ Giáo phận, nơi có 150.000 tín hữu Công giáo đang kiên trì sống đức tin tại 413 xứ họ đạo, chăm chỉ đến nhà thờ đọc kinh, tham dự thánh lễ, giữ vững đức tin tinh tuyền, tham gia hoạt động trong các hội đoàn và tuân giữ luật Chúa giữa một thế giới đầy biến động.
Con hy vọng Mẹ Giáo phận: Con số 150.000 tín hữu sẽ dần được cộng thêm, không chỉ đọc kinh to, đi lễ ngày Chúa nhật, mà còn thực hành Lời Chúa cách cụ thể hơn nữa nơi gia đình, nơi thôn xóm, trong công sở, nơi học đường, nơi chợ quán; sống yêu thương hơn, công bình hơn, bác ái hơn.
Con hy vọng Mẹ Giáo phận: 413 xứ họ, trong đó có Ban hành giáo, các hội đoàn, không chỉ giữ đạo trong nhà thờ bằng các hình thức hoành tráng bên ngoài như rước sách, kèn trống mà ngày càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, sống hiệp nhất, yêu thương nhiều hơn.
Con hy vọng Mẹ Giáo phận: Con số linh mục và tu sĩ sẽ dần được cộng thêm mỗi năm, không chỉ tăng số lượng mà còn tăng chất lượng, thăng tiến trong đời tu trì, sống đạo đức hơn, thánh thiện hơn, nhiệt tâm hăng say trong sứ vụ hơn.
Con hy vọng Mẹ Giáo phận: Con số 2.392 huynh trưởng giáo lý viên, không chỉ giỏi về phong trào mà còn giỏi về giáo lý để dạy cho thế hệ tương lai một nền tảng giáo lý vững chắc.
Con yêu Mẹ Giáo Phận, với bao điều tốt đẹp Chúa thương ban. Con yêu Mẹ Giáo Phận với những giới hạn, mỏng giòn, yếu đuối của kiếp con người. Con dâng tất cả vào Trái Tim Nhân Lành Chúa Giêsu. Lạy Trái Tim Nhân Lành Chúa Giêsu, xin Thương xót và che chở Giáo phận chúng con.
Sr Thúy Ngự